Tổng thống Trump thẳng tay 'trảm' hàng loạt lãnh đạo quân đội Mỹ

Tổng thống Trump thẳng tay 'trảm' hàng loạt lãnh đạo quân đội Mỹ
8 giờ trướcBài gốc
Vào ngày 21/2, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố một cuộc cải tổ mạnh mẽ đối với giới lãnh đạo quân đội Mỹ, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quân sự quốc gia này. Trong một loạt các quyết định được công bố chỉ trong vài giờ, ông Trump đã cách chức Tướng Charles Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, và thay thế ông bằng Trung tướng John Dan "Razin" Caine, một người đã nghỉ hưu và không phải là tướng 4 sao. Đây là một sự thay đổi gây nhiều tranh cãi trong bối cảnh ông Caine không còn đang phục vụ trong quân đội.
Điều này chỉ là bước khởi đầu của một loạt các quyết định quan trọng khác. Trong cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng thông báo việc sa thải Đô đốc Lisa Franchetti, người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Hải quân Mỹ, và Tướng Jim Slife, Phó Tư lệnh Không quân Mỹ. Đây đều là những nhân vật được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách thức lãnh đạo của quân đội dưới thời ông Trump.
Tướng Charles Q. Brown. (Ảnh: NPR)
Các quyết định này của ông Trump không chỉ là việc thay đổi nhân sự mà còn phản ánh sự chuyển hướng rõ rệt trong chiến lược quốc phòng của Mỹ. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng, cuộc cải tổ này sẽ đi đôi với việc cắt giảm ngân sách và sa thải hàng nghìn nhân viên dân sự tại Lầu Năm Góc trong tuần tới, nhằm giảm thiểu chi phí và tăng cường tính hiệu quả của quân đội.
Một trong những lý do khiến Tướng Brown bị cách chức là sự tập trung quá mức vào các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập trong quân đội. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, chính quyền mới của ông Trump muốn loại bỏ các sáng kiến này, thay vào đó tập trung vào việc củng cố sức mạnh quân sự và khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ. Tướng Brown, một sĩ quan da màu, đã đảm nhận vai trò lãnh đạo Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân từ tháng 10/2023 và dự kiến sẽ phục vụ đến năm 2027. Tuy nhiên, dưới chính quyền Trump, ông không còn được xem là phù hợp với chiến lược quốc phòng hiện tại.
Cuộc thay máu tại Lầu Năm Góc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang chuẩn bị cho một chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn, với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" được thúc đẩy mạnh mẽ. Đây là chính sách mà Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, nhằm đảm bảo rằng quân đội Mỹ luôn sẵn sàng và hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
Việc sa thải Tướng Brown và các lãnh đạo quân đội khác không phải là quyết định đơn giản. Những người này đều đã có nhiều năm cống hiến cho quân đội và được xem là những nhân vật có uy tín trong giới quân sự. Tuy nhiên, chính quyền Trump khẳng định rằng sự thay đổi là cần thiết để đưa quân đội Mỹ trở lại với nhiệm vụ cốt lõi: ngăn chặn, chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến.
Ngay sau khi công bố việc sa thải Tướng Brown, ông Trump cũng thông báo sẽ đề cử Trung tướng Dan Caine, một cựu phi công F-16, để thay thế ông. Caine hiện đang làm việc tại CIA và từng là Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề quân sự của cơ quan này. Việc lựa chọn Caine được xem là một sự thay đổi chiến lược, khi ông không phải là một tướng bốn sao nhưng lại có kinh nghiệm dày dặn trong các vấn đề quân sự và tình báo.
Bên cạnh đó, ông Trump còn nhấn mạnh rằng, dưới chính quyền của mình, quân đội Mỹ sẽ không chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự mà còn sẽ ưu tiên những giá trị truyền thống như sự mạnh mẽ và khả năng chiến đấu hiệu quả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các sáng kiến về sự đa dạng trong quân đội sẽ không còn là một ưu tiên.
Ngọc Bảo (T/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tong-thong-trump-thang-tay-tram-hang-loat-lanh-dao-quan-doi-my-11046.html