Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân tổ chức lễ hóa trang tại Nhà Trắng. Ảnh Getty Images. 
Sự kiện diễn ra trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trong không khí rộn ràng cùng giai điệu ca khúc “Thriller” của Michael Jackson. Cặp đôi Tổng thống không hóa trang: ông Trump mặc vest xanh, cà vạt đỏ và đội mũ lưỡi trai in dòng chữ “USA”, trong khi bà Melania chọn váy cam và áo khoác nâu. Hai người phát kẹo Hershey và Twizzlers đựng trong hộp có con dấu Tổng thống cho hàng dài trẻ em và phụ huynh.
Nhà Trắng được trang trí rực rỡ với lá phong, hoa cúc đỏ – cam và những quả bí ngô chạm khắc tinh xảo dọc lối đi, dù khu vực phòng khiêu vũ mới đang trong quá trình thi công. “Hàng dài quá, gần bằng cả phòng khiêu vũ”, ông Trump đùa khi phát kẹo cho khách.
Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống vừa trở về từ chuyến công du châu Á kéo dài 6 ngày, đồng thời chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 30 của tình trạng đóng cửa. Ông Trump kêu gọi Quốc hội sớm đạt thỏa thuận để tái mở cửa, song các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc gia hạn các khoản tín dụng thuế y tế.
Các biện pháp thuế quan mà chính quyền ông Trump áp dụng với hàng hóa Trung Quốc cũng được cho là khiến giá trang phục Halloween tại Mỹ tăng cao. Tuy vậy, bầu không khí tại Nhà Trắng vẫn náo nhiệt và thân mật. Trong số khách mời có con em các quân nhân và nhân viên chính phủ, nhiều người hóa trang thành nhân vật nổi tiếng như Người Nhện, Đội trưởng Mỹ hay công chúa Disney. Một số bé trai mặc vest, đội mũ đỏ “Trump”, cười rạng rỡ khi gặp Tổng thống.
Lễ Halloween tại Nhà Trắng là truyền thống được duy trì qua nhiều đời tổng thống, và năm nay tiếp tục mang lại không khí ấm áp, tạm gác lại những căng thẳng chính trị đang bao trùm Washington.
Tiến Minh