Người đẹp sở hữu gương mặt mộc ‘siêu ăn ảnh’
Khi công bố chân dung mặt mộc của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024, Võ Đoàn Bảo Hà là cái tên được các ‘beauty fan’ đánh giá rất cao. Với vẻ dịu dàng, thanh tú, nét mặt mộc của nữ sinh này luôn tạo thiện cảm cho người nhìn.
Võ Đoàn Bảo Hà sinh năm 2002, quê ở Long An, hiện đang sống ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Sở hữu chiều cao 1m71, Bảo Hà còn được dân mạng khen ‘nàng thơ’ của mùa thi năm nay.
Chính thức bước vào chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2024, Bảo Hà chia sẻ: “Cuộc thi không chỉ là nơi để các thí sinh so tài trí, nhan sắc mà còn là hành trình trải nghiệm và trưởng thành của từng cá nhân. Mình chỉ cần giữ vững giá trị và tận dụng những cơ hội được học hỏi, phát triển, gia đình sẽ luôn ủng hộ và là nguồn động lực lớn đối với mình”.
Người đẹp sở hữu đôi chân dài 'cực phẩm' sải bước đầy tự tin
Xuất hiện trong các phần thi tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Đinh Hoàng Linh Đan gây ấn tượng không chỉ vì chiều cao 1,75m mà còn tỷ lệ thân hình và đôi chân gần như hoàn hảo. Trong nhiều phần thi, mỗi khi sải bước catwalk, Linh Đan luôn biết cách khoe khéo đôi chân dài miên man và bước đi đầy tự tin.
Đinh Hoàng Linh Đan (sinh năm 2003, Đà Nẵng)vừa hoàn thành chương trình cử nhân Kinh doanh Quốc tế tại ĐH RMIT Việt Nam. Cô có cơ hội học tập và thực tập một thời gian ngắn tại Australia và Việt Nam, với nhiều vị trí như marketing, đối ngoại. Linh Đan có sở trường về thuyết trình, múa, hát, và mong muốn trở thành nữ doanh nhân và giảng viên đại học.
Đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, Linh Đan chia sẻ: “Hành trình nào cũng sẽ cho mình nhiều bài học quý giá để trưởng thành hơn. Và ai cũng có mưu cầu được tiến bộ, phát triển, được sống tốt hơn nên việc đi thi Hoa hậu giúp mình tìm kiếm một cơ hội nâng cao bản thân”.
Người đẹp với góc nghiêng ‘thần thánh’ nhất
Lê Thị Mỹ Dung (sinh năm 2001, Kiên Giang) luôn được khen ngợi với gương mặt khả ái, đặc biệt là mỗi khi chụp ảnh đều nổi bật với góc nghiêng ‘thần thánh’.
Tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh, Mỹ Dung luôn biết cách thể hiện tối đa góc nghiêng thanh tú của mình khi đứng trước camera.
Mỹ Dung bày tỏ cảm xúc khi lọt vào Top 25 của Hoa hậu Việt Nam 2024: “Việc được góp mặt tại chung kết toàn quốc không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dấu mốc khiến Dung càng trân trọng hơn hành trình mình đã và đang đi. Cảm ơn cuộc thi đã cho Dung cơ hội được lắng nghe, thấu hiểu chính mình và được chạm đến những ước mơ tưởng chừng xa vời”.
Người đẹp sở hữu đôi mắt bồ câu và 'ánh mắt biết cười' đầy thu hút
Hà Thị Giang Thanh (sinh năm 2002, Quảng Ninh) gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2024, khi có lẽ là cô gái phải đo nhân trắc học lâu nhất tại vòng sơ khảo phía Bắc. Trong các buổi chụp hình, quay hình của cuộc thi, Giang Thanh không chỉ thể hiện sự ‘ăn ảnh’ mà còn thu hút với đôi mắt bồ câu cuốn hút.
Giang Thanh tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa Hà Nội và đang là người mẫu tự do, hướng tới trở thành thuyết minh viên. Người đẹp Quảng Ninh này từng lọt Top 5 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.
Góp mặt tại chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024, ‘mỹ nhân gen Z’ bày tỏ: “Thanh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cả về trí tuệ và nhan sắc, bởi Hoa hậu Việt Nam luôn đặt văn hóa dân tộc lên hàng đầu. Đây chính là chặng đường tiếp theo mà Thanh muốn chinh phục để cùng cuộc thi phát huy những giá trị tích cực và tốt đẹp đến với mọi người”.
Người đẹp có khuôn mặt được ví như búp bê
Hồ Ngọc Phương Linh được đánh giá là một thí sinh tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024, vì khuôn mặt được khen xinh như búp bê. Dù là để bất cứ kiểu tóc nào, cô gái Hà Tĩnh này luôn tỏa sáng bởi gương mặt đầy đặn và tươi tắn.
Phương Linh (sinh năm 2004) hiện là sinh viên trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội. Nếu đăng quang ngôi vị cao nhất, nữ sinh từng bày tỏ mong muốn kêu gọi hỗ trợ quê hương Hà Tĩnh và đồng bào miền Trung mỗi mùa bão lũ.
Với Phương Linh, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cơ hội để mình thử thách bản thân mà còn là một dịp để học hỏi, trưởng thành và cống hiến. Cô hy vọng, với sự nỗ lực, kiên trì và lòng nhiệt huyết, có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, tham gia đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.
Người đẹp ‘gây xao xuyến’ với mái tóc thướt tha
Nguyễn Hoàng Mỹ Vân là ứng viên duy nhất đến từ TP. HCM bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Ngoài tài năng ứng xử khéo léo và sắc vóc ‘chuẩn’, người đẹp còn tạo ấn tượng mạnh khi sở hữu mái tóc dài đen tuyền thướt tha.
Có thể nói, từ khi ghi danh đến khi bước vào các phần thi phụ của cuộc thi, Mỹ Vân luôn là thí sinh ‘gây xao xuyến’ vì luôn biết tận dụng một trong những lợi thế là mái tóc dài mượt mà của mình. Ngoài tiếng Anh, cô gái sinh năm 1999 này có thể giao tiếp cơ bản và hát bằng tiếng Trung.
Nói về cơ hội góp mặt tại chung kết toàn quốc của cuộc thi năm nay, Mỹ Vân bộc bạch: “Mình tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ trí tuệ, sự hiểu biết và bản lĩnh cá nhân. Việc tham gia cuộc thi là cơ hội để mình có thể khẳng định bản thân theo một cách ý nghĩa hơn, thông qua khả năng giao tiếp, sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần lan tỏa văn hóa Việt Nam trong thế hệ hiện đại”.
Người đẹp với nụ cười tỏa nắng
Nhìn vào mỗi khung hình của Đoàn Thị Diệu Huyền, người xem luôn cảm nhận được nét thánh thiện và bừng sáng rạng ngời. Đặc biệt là trong các tập truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam 2024, Diệu Huyền luôn để lại ấn tượng với tính cách thân thiện và hòa đồng. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn nở nụ cười duyên dáng và thu hút.
Đoàn Thị Diệu Huyền (sinh năm 2003, Quảng Trị) hiện là sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, ĐH Đà Nẵng.
Bày tỏ niềm vui khi chính thức bước vào Top 25 của chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024, Diệu Huyền phấn khởi: “Giây phút được gọi tên vào Top 25 đã khiến mình vỡ òa, vui sướng không tin là bản thân đã làm được. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, trau dồi bản thân để tiếp tục trên hành trình sắp tới tại chung kết. Ước mơ được đứng trên một sân khấu lớn, hô vang hai tiếng quê hương “Quảng Trị”, nay đã thành hiện thực rồi”.
Bình Nguyễn - Thuận Tùng