1. Cổ tay áo màu đỏ
Cổ tay áo màu đỏ - Mối tình bi thương giữa Vua và Cung nữ.
Bộ phim kể về mối tình định mệnh giữa Vua Yi San - một vị quân chủ luôn đặt trách nhiệm với đất nước lên trên hết, và cung nữ Sung Deok Im - một người phụ nữ khao khát tự do và cuộc sống bình dị. Dù có một khởi đầu ngọt ngào, hài hước từ khi còn nhỏ, số phận của họ dần chìm vào bi kịch khi Deok Im nhận ra thân phận thấp kém của mình khó có thể có một kết cục viên mãn trong chốn cung đình đầy rẫy quyền lực và âm mưu.
Dựa trên câu chuyện có thật về Vua Jeongjo và nghi tần Seong, bộ phim là một bản tình ca đẹp nhưng đẫm nước mắt về sự hy sinh. Dù trở thành "ngựa ô" vươn lên với rating cao nhất 17.4%, điều khiến khán giả nhớ nhất chính là kết cục không trọn vẹn của mối tình vua-tôi này.
2. Người yêu dấu (My Dearest)
Bộ phim tái hiện tình yêu trong khói lửa chiến tranh.
Lấy bối cảnh cuộc chiến Joseon - Mãn Châu lần thứ hai, phim theo chân Lee Jang Hyun - một người đàn ông bí ẩn, quyết không kết hôn, và nữ quý tộc Yoo Gil Chae - người từng trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ và vẫn kiên trì tìm kiếm tình yêu đích thực. Hai con người tưởng chừng trái ngược lại bị thu hút bởi nhau, xây đắp một mối tình đẹp đẽ.
Khi chiến tranh nổ ra, khung cảnh lãng mạn nhanh chóng bị thay thế bằng máu, nước mắt và sự chia lìa. Tình yêu của họ bị thử thách đến tận cùng trong hoàn cảnh hỗn loạn, sinh ly tử biệt, tạo nên một câu chuyện vừa hào hùng vừa đau thương.
3. Giai thoại phu nhân Ok (The Tale of Lady Ok)
Giai thoại phu nhân Ok là hành trình đấu tranh đầy nước mắt của nữ nô lệ.
Phim kể về hành trình của Goo Deok (Lim Ji Yeon), một nữ nô lệ bỏ trốn và giả danh tiểu thư Ok Tae Young. Trong thân phận mới, cô trở thành "oejibu" (luật sư) để đấu tranh chống lại những bất công trong xã hội, bảo vệ người nghèo khổ và đi tìm sự thật về cái chết của người hầu gái thân thiết.
Hành trình của Goo Deok là một chuỗi ngày chứng kiến và trải qua những mất mát, đau khổ. Sự thật cô tìm kiếm và những con người cô cố gắng bảo vệ đều phải trả giá bằng nước mắt, phản ánh số phận bi thương của những thân phận thấp cổ bé họng.
4. Moon Lover
Bộ phim là mối tình xuyên thời gian đầy day dứt và chia cắt
Hae Soo (IU) là một cô gái hiện đại vô tình xuyên không về thời Goryeo, nơi cô gặp và yêu Tứ hoàng tử Wang So (Lee Joon Ki) - một hoàng tử cô độc với quá khứ đầy tổn thương và vết sẹo cả thể xác lẫn tâm hồn. Tình yêu của họ nảy nở giữa lúc cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng tộc diễn ra vô cùng khốc liệt.
Moon Lover là một bi kịch tình yêu kinh điển. Những âm mưu, sự phản bội và thủ đoạn trong hoàng cung đã chia rẽ đôi trai gái, dẫn đến cái chết của nhiều nhân vật thân thiết. Kết thúc phim là sự chia ly vĩnh viễn giữa hai thế giới, để lại cho người xem cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng và day dứt khôn nguôi.
Đặng Huyền - CTV