Những ngày cuối năm, khi không khí bắt đầu chuyển lạnh, gió hanh hao và nắng dịu hơn, cũng là lúc nhiều người có xu hướng rời khỏi nhịp sống quen thuộc để tìm đến những vùng đất mang lại cảm giác thư thái, bình yên. Tiết trời se lạnh không chỉ dễ chịu cho những chuyến đi dài mà còn làm nổi bật vẻ đẹp rất riêng của nhiều điểm đến trên dải đất hình chữ S.
Đà Lạt luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên mỗi khi thời tiết chuyển lạnh. Thành phố cao nguyên khoác lên mình lớp sương mờ buổi sớm, những con dốc ẩn hiện giữa rừng thông và cái lạnh vừa đủ để người ta muốn nhâm nhi một tách cà phê nóng. Cuối năm cũng là thời điểm Đà Lạt rực rỡ với hoa dã quỳ, cỏ hồng và những vườn rau xanh mướt, tạo nên khung cảnh lãng mạn rất riêng.
Ở phía Bắc, Sa Pa mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác khi nhiệt độ giảm sâu, sương mù bao phủ các thung lũng và bản làng. Tiết trời se lạnh khiến nhịp sống nơi đây chậm lại, phù hợp cho những ai muốn nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành và cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Những buổi sáng lạnh, ngồi bên bếp than hồng, thưởng thức đồ nướng và ngắm mây trôi là trải nghiệm khó quên với du khách.
Nếu yêu thích không gian cổ kính, Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông cũng là điểm đến đáng để cân nhắc. Thời tiết mát mẻ, không quá lạnh, rất thích hợp cho những chuyến dạo bộ quanh hồ Gươm, phố cổ hay các con phố rợp bóng cây. Cái se lạnh của Hà Nội khiến ly cà phê nóng hay bát phở buổi sáng trở nên tròn vị hơn.
Với những ai muốn tìm về sự yên bình, Tam Đảo là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày. Nằm không quá xa Hà Nội, thị trấn trong mây này mang đến cảm giác thư thái với khí hậu mát lạnh quanh năm, những con đường quanh co ẩn hiện trong sương và không gian tĩnh lặng, rất phù hợp để “đổi gió” cuối tuần.
Tiết trời se lạnh cũng là thời điểm đẹp để khám phá các vùng núi phía Bắc như Mộc Châu, Hà Giang hay Bắc Hà. Những cung đường uốn lượn giữa núi non hùng vĩ, sắc màu ruộng nương và bản làng bình yên mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho những người yêu du lịch khám phá và chụp ảnh.
Không quá ồn ào, không gay gắt như mùa hè, những chuyến đi trong tiết trời se lạnh mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái và nhiều cảm xúc. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để mỗi người tạm gác lại công việc, tự thưởng cho mình một hành trình nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy dư vị.
Yến Nguyễn