Nghịch lý ở vị trí thứ 5
Khi Sân vận động Tottenham Hotspur được xây dựng, các chuyên gia âm học từ ban nhạc U2 đã được thuê để thiết kế mái che nhằm giữ lại tiếng ồn bên trong. Giờ đây, điều đó có nghĩa là những tiếng la ó phản đối của người hâm mộ có thể vang lên to hơn bao giờ hết. Đó đang trở thành âm thanh quen thuộc, ngay cả khi đội quân của HLV Thomas Frank chuẩn bị hành quân đến sân Emirates với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ kém vị trí thứ ba hai điểm.
Sự bất mãn không đến từ vị trí trên bảng xếp hạng, mà từ chính lối chơi thiếu sức sống mà đội bóng đang trình diễn. Phong cách này bị mỉa mai gọi là "Frankenstein-ball" – một thứ bóng đá chắp vá, hoàn toàn trái ngược với triết lý tấn công vốn là bản sắc của câu lạc bộ.
Những con số không biết nói dối
Thống kê đã chứng minh cho sự tẻ nhạt trong lối chơi của Spurs. Mùa này, chỉ có Wolves và Burnley thực hiện ít cú sút hơn họ (107 lần). Trong khi kình địch và đội đầu bảng Arsenal đã có 40 đường chọc khe thành công, Tottenham chỉ có vỏn vẹn 4 lần.
Tại sân nhà, phong độ của họ đặc biệt đáng báo động với chỉ 3 chiến thắng trong 20 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, một chuỗi trận đáng thất vọng kéo dài từ tháng 11 năm 2024 dưới thời người tiền nhiệm Ange Postecoglou.
Thomas Frank đang đối mặt với áp lực lớn tại Spurs.
Bài toán nhân sự và chuyển nhượng
HLV Thomas Frank cũng đang phải đối mặt với khó khăn về lực lượng. Biểu tượng của đội bóng, Son Heung-min, đã chuyển đến Los Angeles FC vào mùa hè. Những cầu thủ sáng tạo quan trọng còn lại như Dejan Kulusevski và James Maddison đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tiền đạo Dominic Solanke chưa đủ thể lực để đá chính trận nào kể từ ngày 23 tháng 8.
Kỳ chuyển nhượng hỗn loạn cũng không giúp ích được nhiều. Trong khi Joao Palhinha chơi tốt dưới dạng cho mượn, bản hợp đồng Randal Kolo Muani lại là một thảm họa chấn thương. Tân binh đắt giá Mohammed Kudus (55 triệu bảng) dù được ra sân nhưng lại hạn chế thời gian thi đấu của Brennan Johnson, một trong năm cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa trước.
Xavi Simons cũng chưa thể hiện được gì nhiều.
Những tài năng trẻ được kỳ vọng như Xavi Simons và Mathys Tel vẫn chưa thể hiện được nhiều, khiến đội hình của Spurs rơi vào trạng thái mất phương hướng về bản sắc.
Thử thách tại Emirates
Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua Chelsea trên sân nhà, nơi Tottenham chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,05 – mức thấp nhất trong lịch sử thống kê của họ. Gần đây nhất, trong trận hòa 2-2 với Manchester United, HLV Thomas Frank đã bị la ó dữ dội khi quyết định rút Xavi Simons ra nghỉ và giữ lại Richarlison trên sân.
Dù không thể phủ nhận Frank đã giúp đội bóng phòng ngự chắc chắn hơn và thoát khỏi vị trí thứ 17 của mùa trước, người hâm mộ vẫn hoài nghi về triết lý của ông. Họ đến sân để xem thứ bóng đá tấn công rực lửa, chứ không phải một lối chơi thực dụng đến tẻ nhạt. Tin tốt cho Spurs là trận đấu tới họ sẽ thi đấu trên sân khách, nhưng tin xấu là đó lại là sân Emirates của đại kình địch Arsenal.
CTVX