Tottenham Hotspur tạo nên cú sốc lớn trên thị trường bóng đá khi bất ngờ sa thải HLV Ange Postecoglou.
Thông tin được Telegraph Sport tiết lộ độc quyền vào tối 6/6 - đúng ngày kỷ niệm hai năm Postecoglou được bổ nhiệm, trước khi Tottenham xác nhận quyết định này. Đáng chú ý, Giám đốc Bóng đá Scott Munn - người ủng hộ lớn nhất của Postecoglou - cũng bị sa thải.
Dù vừa mang về chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1984, nhà cầm quân người Australia vẫn không giữ được chiếc ghế nóng. Lý do được đưa ra là thành tích tệ hại ở Premier League: Spurs chỉ giành 78 điểm trong 66 trận gần nhất và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 17 - thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League của CLB.
Trong thông báo chính thức, Tottenham viết: "Sau quá trình đánh giá toàn diện, CLB xác nhận Ange Postecoglou đã bị miễn nhiệm. Chúng tôi biết ơn những đóng góp của ông trong hai năm qua. Ange sẽ luôn được ghi nhớ là HLV thứ ba trong lịch sử đưa Tottenham tới một danh hiệu châu Âu, sau Bill Nicholson và Keith Burkinshaw. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhất trí rằng đã đến lúc cần một sự thay đổi để hướng tới thành công lâu dài".
Postecoglou sau đó cũng gửi lời chia tay đầy cảm xúc: "Dẫn dắt Tottenham là một niềm tự hào lớn. Đêm Bilbao sẽ mãi là ký ức không thể quên, là thành quả của hai năm làm việc chăm chỉ và niềm tin không lay chuyển. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ, BHL và người hâm mộ - những người đã biến hành trình này trở nên đặc biệt".
Việc sa thải Postecoglou dự kiến khiến Tottenham phải trả khoản đền bù khoảng 4 triệu bảng.
Nguồn tin thân cận tiết lộ Postecoglou không được thông báo về tương lai của mình suốt hơn một tuần sau trận chung kết Europa League, khi ông đang trong kỳ nghỉ. Quyết định sa thải được xem là sẽ gây ra làn sóng phản ứng mạnh từ người hâm mộ, những người đã có dấu hiệu thay đổi suy nghĩ tích cực về nhà cầm quânv 59 tuổi sau chiến tích lịch sử ở châu Âu.
Việc sa thải Postecoglou dự kiến khiến Tottenham phải trả khoản đền bù khoảng 4 triệu bảng, chưa kể khoản thưởng khoảng 2 triệu bảng mà ông nhận được sau danh hiệu Europa League và suất dự Champions League mùa tới.
Chủ tịch Daniel Levy hiện chịu áp lực lớn trong việc tìm người kế nhiệm xứng đáng. Hai ứng viên hàng đầu là Thomas Frank (Brentford) và Marco Silva (Fulham), nhưng cả hai đều chưa từng giành danh hiệu lớn tại Anh và thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường châu Âu.
Dù thành công ở châu Âu là điều không thể phủ nhận, Tottenham một lần nữa cho thấy họ đặt nặng tiêu chí ổn định ở Premier League. Và trong môi trường khắc nghiệt như bóng đá Anh, không có chỗ cho cảm tính - kể cả khi bạn vừa mang về một chiếc cúp danh giá.
Di Cầm