Theo điều tra ban đầu, sáng 30/4, ông N.N.T (68 tuổi, ở phường Long Nguyên) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung (phường Long Nguyên, TP.HCM) để dọn dẹp vệ sinh như thường lệ. Tại đây, ông phát hiện chốt cửa chính đã bị kẻ gian phá hủy.
Đối tượng Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan công an.
Khi kiểm tra bên trong chánh điện, ông T phát hiện hàng loạt đồ thờ tự bằng đồng bị mất, bao gồm một lư hương, hai chân đèn, tám thanh đao thờ, một bộ ấm chén (6 ly đồng).
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Nguyên khẩn trương khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, quê Cần Thơ).
Sau nhiều ngày lẩn trốn, Trọng đã bị các trinh sát tóm gọn khi đang ẩn náu tại khu vực xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.
Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi đột nhập lấy trộm tài sản, đối tượng đã mang số đồ đồng bán cho một tiệm đồ cũ tại phường Thủ Dầu Một để lấy tiền tiêu xài.
Ngoài những tài sản trên, Trọng còn khai nhận đã lấy trộm một sợi dây chuyền vàng kèm mặt dây chuyền hình Phật (trọng lượng khoảng 1 lượng vàng) đang được đeo trên tượng Phật trong miếu.
Cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quang Bảo