TP.HCM đêm nay không ngủ

TP.HCM đêm nay không ngủ
3 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 0h ngày 30/4 tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng... hàng chục nghìn người dân có mặt, mang chiếu, bạt, nước uống sẵn sàng thức trọn đêm nay.
Dù chật kín người, nhưng ai nấy đều vui vẻ, sẵn sàng nhường đường nếu ai đó cần đi qua.
Những người thức xuyên đêm chờ buổi diễu binh, diễu hành lịch sử.
Tại bến Bạch Đằng, nơi 15 khẩu đại bác sẽ khai hỏa và đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua vào sáng mai, nhiều người dân cho biết họ đã có mặt từ chiều 29/4 để... giữ chỗ.
Chị Nguyễn Thị Trọn (ngụ Quận 12, TP.HCM) cho biết, chị và gia đình gồm 10 người đã có mặt tại bến Bạch Đằng từ chiều tối 29/4 để được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của đất nước. Bất ngờ hơn, đây là đêm thứ 3 gia đình chị có mặt.
Trước đó, các đêm sơ duyệt và tổng duyệt, gia đình chị cũng đã "cắm chốt" tại đây.
"50 năm mới có một sự kiện trọng đại thế này, 3 đêm chứ 30 đêm gia đình tôi vẫn chưa thấy đủ", chị Trọn nói.
Đứng cạnh, con trai của chị cũng tự hào reo lên: "Con vui và tự hào lắm khi được ngắm nhìn đại bác và các đoàn diễu binh. Con đến từ sớm, ba mẹ con đã trải bạt để con có chỗ ngồi, nên con không thấy mệt gì cả".
Gia đình chị Nguyễn Thị Trọn.
Tương tự, anh Nguyễn Công Anh (ngụ Quận 12, TP.HCM) cũng cho hay đã có mặt tại đây từ 15h ngày 29/4 để giữ chỗ.
"Tôi đã được xem buổi sơ duyệt, tổng duyệt, nên trong buổi lễ chính thức sẽ thật là thiếu sót nếu ở TP.HCM mà không đón xem. Tôi đã sắp xếp công việc để không bị ảnh hưởng. Qua đây, tôi muốn lan tỏa tinh thần yêu nước tới mọi người, đặc biệt là những người trẻ như tôi", anh Nguyễn Công Anh chia sẻ.
Em Nguyễn Trần Quốc Hoàn (ngụ Bình Dương) cùng mẹ di chuyển từ Bình Dương lúc 15h, có mặt tại bến Bạch Đằng lúc 17h. Hai mẹ con cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, hô to "Tôi yêu Việt Nam". "Em rất tự hào khi được có mặt tại đây để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này. Lúc này em xúc động quá, chỉ có thể nói em rất yêu đất nước mình vô cùng", Quốc Hoàn nói.
Để hỗ trợ người dân một cách tối đa, Bộ Tư lệnh TP.HCM cử nhiều chiến sỹ túc trực, phát nước cho người dân, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
Thy Huệ
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/tp-hcm-dem-nay-khong-ngu-ar940737.html