Lễ hội của lòng yêu nước và khát vọng phát triển
Dự kiến bắt đầu từ 6h30, tại trục đường Lê Duẩn – trước Hội trường Thống Nhất, Đại lễ 30/4 năm nay được đầu tư quy mô, công phu, với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, nghi lễ chào cờ trang nghiêm, phát biểu của lãnh đạo cấp cao và những lời chia sẻ xúc động từ các cựu chiến binh – những nhân chứng sống của chiến thắng mùa xuân năm 1975.
Sáng 30/4, TP. HCM sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), với quy mô cấp Quốc gia.
Không khí lễ hội sẽ lan tỏa mạnh mẽ qua màn diễu binh – diễu hành quy mô lớn với sự góp mặt của 56 khối, bao gồm các lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nhân, học sinh – sinh viên và đại diện đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi bước chân trong đoàn diễu hành là một dấu ấn của sự nối tiếp, khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới tương lai phát triển bền vững.
Trình diễn không quân – Pháo hoa tinh thần
Bầu trời TP. HCM sẽ rực sáng trong khoảnh khắc những máy bay Yak-130, Su-30MK2 và trực thăng quân sự đồng loạt cất cánh, bay lượn tạo hình, thả cờ, biểu diễn kỹ thuật và chào mừng ngày hội non sông. Cùng thời điểm đó, tại Bến Bạch Đằng, 21 loạt đại bác sẽ được bắn vang dội trên nền Quốc thiều – như tiếng vọng từ lịch sử truyền đến hiện tại, khơi dậy lòng tự hào và biết ơn.
Điều xúc động nhất chính là nghi thức thả chim bồ câu – biểu tượng của hòa bình và khát vọng. Những chú chim trắng tung cánh giữa lòng thành phố không chỉ gợi nhắc đến ngày toàn thắng năm xưa, mà còn như gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam hòa bình, phồn vinh và hội nhập.
Kiều bào, nghệ sĩ, người dân – tất cả cùng chung một nhịp đập
Không khí của Đại lễ không chỉ giới hạn trong phạm vi thành phố. Hơn 100 kiều bào từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trở về tham dự chuỗi hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa, gặp gỡ thanh niên – minh chứng cho tình cảm gắn bó máu thịt với quê hương, dù cách xa địa lý.
Tối 29/4, người dân đổ về trung tâm thành phô đón xem các chương trình nghệ thuật.
Trên các tuyến đường chính của TP. HCM, hàng chục nghìn người dân đã đổ ra xem các chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ. Những gương mặt háo hức, ánh mắt rạng ngời, tay vẫy cờ đỏ sao vàng là hình ảnh đẹp đẽ của một Sài Gòn – TP. HCM hiện đại mà vẫn nồng nàn lòng yêu nước.
Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Thanh Thủy, diễn viên Lâm Vỹ Dạ… trong các tiết mục nghệ thuật truyền thống – hiện đại kết hợp, góp phần lan tỏa thông điệp yêu nước đến giới trẻ bằng hình thức gần gũi, sáng tạo.
Nửa thế kỷ – Vẹn nguyên tinh thần thống nhất
50 năm – một chặng đường đủ dài để lịch sử lùi xa, nhưng ký ức về ngày 30/4/1975 thì vẫn mãi là bản anh hùng ca bất diệt. Lễ kỷ niệm năm nay không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, phát huy thành quả hòa bình, dựng xây đất nước phồn thịnh, văn minh.
Lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào sáng 30/4.
TP. HCM, lại một lần nữa trở thành tâm điểm cả nước. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là ngày hội non sông, mà còn là cú hích mạnh mẽ khẳng định tinh thần Việt Nam: Độc lập – Tự cường – Hội nhập – Phát triển.
Dương Triều