Những ngày này, trên khắp các tuyến đường trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, những tấm poster tuyên truyền cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đồng loạt xuất hiện trên các màn hình Led.
Ảnh: Trang Pi và bạn Tuấn Ngọc.
Những hình ảnh quen thuộc như Bác Hồ, lá cờ đỏ sao vàng, người lính, hay con số 50 đánh dấu nửa thế kỷ thống nhất đất nước, toàn vẹn non sông… được tái hiện với màu sắc sống động, gợi nhớ những ký ức thiêng liêng thông qua một diện mạo mới.
Tất cả như một lời lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc qua lăng kính của thế hệ trẻ. Ảnh: Trang Pi và bạn Tuấn Ngọc.
Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ gọi lễ diễu binh, diễu hành năm nay bằng một cái tên đầy sáng tạo: “Concert Quốc gia”. Một cách gọi nửa đùa nửa thật nhưng cho thấy góc nhìn rất riêng của Gen Z với sự kiện trọng đại thu hút hàng chục ngàn người tham gia, sân khấu, âm thanh hoành tráng của “đội nhạc” quân đội, đội hình trình diễn đều tăm tắp và cả “dresscode” áo đỏ sao vàng thân thương...
Ảnh: Phạm Nguyễn - Duy Anh - Duy Quang/ TPO.
Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt dòng chia sẻ về những tấm poster xuất hiện: “+1 máy yêu nước, đã sẵn sàng đi Concert Quốc gia ạ”. Nhiều bạn bày tỏ sự thích thú với loạt thiết kế, dành lời khen cho cách thể hiện chỉn chu đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi lịch sử được làm mới theo cách gần gũi, mới mẻ.
Phản ứng của netizen trước thiết kế của những tấm poster. Ảnh chụp màn hình.
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ còn rủ nhau đi “săn” poster, lượn quanh các tuyến đường trung tâm để chụp lại khoảnh khắc màn Led lên hình đẹp nhất hay những tấm áp phích, từ đó tạo nên trào lưu “Tour check-in Concert Quốc gia”.