Theo kế hoạch ban đầu, tối nay từ lúc 20 giờ 30 - 20 giờ 45 sẽ có cuộc trình diễn 10.500 drone chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Ban tổ chức dự định lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng thiết bị bay không người lái biểu diễn nhiều nhất trong cùng một thời điểm.
Tuy nhiên, sau đó thành phố đã thay đổi kế hoạch, trình diễn ngay tối hôm qua 30.4. Trong buổi trình diễn tối 30.4, do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone.
Trước đó, vào tối 28.4, TP.HCM đã tổ chức tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng bằng 10.500 drone. Tuy nhiên trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, khi cho rằng buổi tổng duyệt này hình ảnh quảng bá thương hiệu chiếm phần lớn.
Ban tổ chức lên tiếng rằng “đại tiệc thị giác” 10.500 drone có đơn vị đồng hành. Buổi tổng duyệt trình diễn là để kiểm tra nội dung, trả quyền lợi cho các đơn vị đồng hành.
Ban tổ chức khẳng định buổi biểu diễn chính thức 10.500 drone vào tối 1.5 không có nội dung trả quyền lợi cho đơn vị đồng hành vì đã trả trong buổi tổng duyệt.
Tuy nhiên, tối 30.4 bất ngờ có màn trình diễn drone trên bầu trời TP.HCM mà không có thông báo trước. Màn trình diễn đã tạo nên những hình ảnh sống động, tái hiện các khoảnh khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, như hình ảnh xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập, cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh... đã gây xúc động mạnh mẽ cho người xem.
Nhiều người dân và du khách bày tỏ sự ngỡ ngàng, tự hào và xúc động khi được chứng kiến lịch sử "sống lại" trên nền trời thành phố. Đặc biệt, thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử qua một hình thức mới mẻ, hiện đại, từ đó dễ cảm và tự hào hơn với quá khứ hào hùng của dân tộc.
Đây là phần trình diễn drone lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.
Thủy Long - Ảnh: Minh Quân