Ngày 12/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhi N.G.K. (sinh năm 2024) hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sau vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận. Theo các bác sĩ, sức khỏe của bé đã có chuyển biến khả quan, tỉnh táo hơn và có thể tiếp xúc, song hành trình hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần sẽ còn rất dài.
Cuộc chạy đua với tử thần và bản chẩn đoán y khoa đầy ám ảnh
Vụ việc được phát hiện vào chiều 2/5 khi người dân tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM nhận thấy bé trai có biểu hiện bất thường. Khi tiếp cận, lực lượng chức năng chứng kiến hình ảnh cháu bé trong trạng thái lơ mơ, cơ thể phủ kín các vết bầm tím, bong tróc da và nhiều dấu hiệu thương tích nghiêm trọng. Điều khiến nhiều người ám ảnh là trên cơ thể bé tồn tại xen lẫn các vết thương mới và sẹo cũ, cho thấy tình trạng bạo hành có thể đã diễn ra trong thời gian dài.
Sau những ngày giành giật sự sống vì bị bạo hành dã man, bé trai 2 tuổi ở TP.HCM đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: minh họa
Ngay sau đó, bệnh nhi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị đa chấn thương nghiêm trọng với chấn thương gan độ II, lách độ II, thận độ I, đặc biệt là chấn thương tụy độ III. Ngoài ra, bé còn bị dập rách phổi hai bên, gãy cũ xương cánh tay trái và cẳng tay phải. Tình trạng thiếu máu thiếu sắt kéo dài cho thấy dấu hiệu bị bỏ bê và ngược đãi trong thời gian dài.
Theo ông Nguyễn Tăng Minh, đây là một trong những trường hợp bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng mà ngành y tế TP.HCM từng tiếp nhận trong thời gian gần đây. Ông cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 huy động tối đa nguồn lực chuyên môn để cứu chữa cho bệnh nhi.
“Không chỉ điều trị các tổn thương thể chất, ngành y tế còn xác định cần bảo vệ sức khỏe tâm lý và tương lai lâu dài cho trẻ. Đây là trách nhiệm không chỉ của riêng bệnh viện mà của toàn bộ hệ thống bảo vệ trẻ em”, ông Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, “mô hình một cửa” đã được kích hoạt ngay tại bệnh viện nhằm phối hợp đồng bộ giữa y tế, công an, cơ quan bảo vệ trẻ em và các đơn vị công tác xã hội. Cách làm này giúp quá trình điều trị, đánh giá tâm lý, xác minh hoàn cảnh và xây dựng phương án bảo vệ trẻ được thực hiện đồng thời, tránh để nạn nhân tiếp tục bị tổn thương.
Kế hoạch bảo bọc chu toàn cho tương lai của trẻ bị bạo hành
Một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là nơi ở và môi trường sống của bé sau khi xuất viện. Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đã lên kế hoạch bảo trợ dài hạn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.
Theo đó, sau khi hoàn tất điều trị, bé K. sẽ được Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời trong khoảng 3 tháng. Trong thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định điều kiện chăm sóc của người thân hai bên nội ngoại, trước khi xem xét khả năng đoàn tụ gia đình.
Nếu môi trường gia đình không đáp ứng được yêu cầu an toàn cho trẻ, bé sẽ được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng lâu dài. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ trẻ tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo lực.
Ông Nguyễn Tăng Minh cho rằng các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng thời gian gần đây cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường cơ chế phát hiện sớm ngay từ cộng đồng. Theo ông, nhiều trường hợp trẻ bị đánh đập kéo dài nhưng không được phát hiện kịp thời do tâm lý e ngại can thiệp hoặc thiếu kỹ năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm.
“Người dân, tổ dân phố, nhà trường, cơ sở y tế địa phương cần đóng vai trò như những ‘lá chắn đầu tiên’ để bảo vệ trẻ em. Chỉ cần phát hiện bất thường và báo tin sớm, cơ hội cứu sống cũng như bảo vệ trẻ sẽ cao hơn rất nhiều”, ông Minh nói.
Hiện chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho bé, bao gồm đăng ký khai sinh và bảo đảm các quyền lợi an sinh cơ bản. Song song đó, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo xác minh ban đầu, bé K. sống cùng mẹ ruột là bà N.T.T.T. (sinh năm 1993, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và người tình của mẹ là ông D.C. (sinh năm 1996, quê An Giang). Hai người hiện đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc bé trai 2 tuổi bị bạo hành đến dập nát nội tạng không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong cộng đồng. Trong khi bé K. đang từng ngày hồi phục trong bệnh viện, điều xã hội chờ đợi không chỉ là sự nghiêm trị với những người gây ra tội ác, mà còn là một cơ chế đủ mạnh để không còn những đứa trẻ phải lớn lên trong bạo lực và sợ hãi.
Hồ Quang