Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025), tại Đền thờ Côn Đảo, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.
Một góc đặc khu Côn Đảo, TP.HCM ngày nay. Ảnh: KN
Tham dự lễ giỗ có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TP.HCM; lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang; đại diện các cựu tù chính trị; thân nhân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương; lãnh đạo và nhân dân các khu dân cư của đặc khu Côn Đảo.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các đại biểu tại Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Ảnh: TRÙNG KHÁNH
Mở đầu lễ giỗ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã thỉnh 9 tiếng chuông từ đại hồng chung, dâng hương ở chính lễ tại Đền thờ Côn Đảo.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thỉnh 9 tiếng chuông từ đại hồng chung, dâng hương ở chính lễ tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: TK
Tiếp đó, trong không khí thiêng liêng và xúc động, các đại biểu đã làm lễ chào cờ và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Ảnh: TK
Các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo. Ảnh: TK
Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Ngày 27-7 hàng năm đã khắc sâu vào trí nhớ và trái tim của mỗi người dân Việt Nam trong suốt dòng thời gian 78 năm thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, sự hy sinh của bao thế hệ chiến sĩ, người dân tại Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính tình yêu quê hương đất nước. Khí phách kiên cường, anh dũng của những chiến sĩ cách mạng, người dân yêu nước đã biến “Hòn Đảo địa ngục” trở thành “Bản anh hùng ca” giữ nước của dân tộc ta...
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ giỗ. Ảnh: TK
"Trước bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, chúng ta cùng thành kính dâng hương tưởng nhớ, cúng bái anh linh, dâng trọn lòng thành đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước.
Theo khói hương, kính mong các bậc tiền nhân mở đất Côn Đảo, những anh hào, liệt nữ, những người con đã nằm lại nơi đây về thăm hồn quê, phù hộ cho đất nước ngàn đời gấm hoa, lòng dân vạn thuở thái hòa. Xin hứa với các anh, mỗi viên đá Côn Đảo sẽ thành viên gạch xây Tổ quốc, mỗi giọt nước mắt ngày xưa hóa mạch nước ngọt cho đời sau; mỗi tiếng thở dài thành lời ca bất diệt" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại chính điện. Ảnh: TK
Sau đó, trong không khí linh thiêng, các đoàn đại biểu đã dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.
Trao quà cho các gia đình chính sách ở Củ Chi
Sáng cùng ngày, tại xã Củ Chi, TP.HCM, Đoàn Thanh niên xã Củ Chi phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ xã Tân Thông Hội (cũ) và tổ chức chương trình trao quà cho 28 hộ gia đình chính sách tại văn phòng ấp.
Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ xã Tân Thông Hội (cũ). Ảnh: NT
Sau khi trao quà, đoàn đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho bà Hồ Thị Hồng là thương binh 3/4, tại ấp Tân Tiến và bà Nguyễn Thị Xớ là con liệt sĩ ở ấp Trung, xã Củ Chi.
Đoàn đã trao tặng 28 phần quà đến các gia đình chính sách tại các ấp Đình C, Đình B, 1A, 2, 5, 3B, 6A, Bàu Sim, Tân Định, Tân Tiến và ấp Trung. Ảnh: NT
Anh Trần Hải Đăng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Tai Mũi Họng, cho biết: “Như thường niên, đoàn thanh niên bệnh viện tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa với những người có công.
Năm nay, chúng tôi chọn xã Củ Chi để thực hiện hoạt động đầy ý nghĩa này. Toàn bộ các phần quà trao tặng hôm nay được trích từ tiền lương của cán bộ, nhân viên bệnh viện, đó là tấm lòng thành kính gửi đến các cô chú, các gia đình thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc".
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xớ là con liệt sĩ ở ấp Trung, xã Củ Chi. Ảnh: NT
Theo anh Đăng, bên cạnh ý nghĩa nhân văn, chương trình còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu giá trị của hòa bình, của những mất mát mà thế hệ đi trước đã trải qua để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc.
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà Hồ Thị Hồng là thương binh 3/4, tại ấp Tân Tiến. Ảnh: NT
Chị Lê Minh Thùy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Củ Chi nói: “Chúng tôi xác định vai trò, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã".
Cũng theo chị Thùy, hoạt động tri ân còn là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, củng cố lý tưởng sống, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
NGUYỄN TÂN
TRÙNG KHÁNH