TP.HCM 'nổ' pháo hoa mừng Tết 2026 sớm nhất cả nước

TP.HCM 'nổ' pháo hoa mừng Tết 2026 sớm nhất cả nước
3 giờ trướcBài gốc
Tối 7/2, bầu trời đặc khu Cần Giờ (TP.HCM) đã được thắp sáng bởi màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn, đánh dấu sự khai mạc của lễ hội xuân quy mô nhất từ trước đến nay trên huyện đảo. Đây cũng là những bông hoa lửa mừng Tết Nguyên đán 2026 đầu tiên nở rộ trên bầu trời cả nước.
Dù 20 giờ mới là thời điểm khai hỏa, nhưng từ cuối buổi chiều, những con đường dẫn về Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã nhộn nhịp khác thường. Không chỉ có du khách từ trung tâm thành phố đổ về, mà phần lớn người dân xã đảo đã tạm gác việc nhà để cùng gia đình đi xem “pháo hoa lịch sử”.
Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, không giấu được sự xúc động trong bài phát biểu: "Chúng tôi hân hoan chào đón một không gian Tết vừa hiện đại, vừa gắn kết chặt chẽ với thiên nhiên. Những màn pháo hoa đêm nay và đêm giao thừa không chỉ là đại tiệc ánh sáng, mà còn mang theo ước nguyện về một năm mới ấm no, thịnh vượng cho người dân vùng biển mặn”.
Dưới làn mưa ánh sáng kéo dài 5 phút, không gian như ngưng đọng. Ông Ba Chúc (65 tuổi, một ngư dân địa phương) đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh pháo hoa: "Sống ở Cần Giờ cả đời, tôi chưa bao giờ thấy quê mình đẹp và sang trọng đến thế. Trước đây muốn xem pháo hoa phải lội phà sang tận trung tâm, giờ pháo hoa nổ ngay trên đầu mình, cảm giác tự hào khó tả lắm”.
Bạn trẻ TP.HCM check- in với pháo hoa, mừng năm mới sớm. Ảnh: Hà Sang
Cùng chung cảm xúc, chị Thanh Thảo (du khách từ Phường Tân Kiểng) chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng bất ngờ. Ban đầu chỉ định đưa các con đi chơi công viên xanh, không ngờ lại được xem màn trình diễn chuyên nghiệp thế này. Cảm giác đón Tết sớm giữa không gian biển rực rỡ thực sự rất bùng nổ”.
Theo thống kê, chỉ riêng ngày khai mạc, lễ hội đã thu hút hơn 10.000 lượt khách. Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt những đứa trẻ khi lần đầu được tận mắt thấy 22 quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu thắp sáng bầu trời, hay những nhóm bạn trẻ đang thích thú check-in bên cây mai Phú Quý 150 tuổi, "kỷ lục gia" cao 10m được đưa về từ An Giang.
Lễ hội Xuân Cần Giờ chủ đề "Tết ở thiên đường xanh" không chỉ có ánh sáng. Đó là một sự giao thoa văn hóa đặc sắc kéo dài từ ngày 7 đến 28/2. Du khách như lạc vào một không gian nghệ thuật với 300 gốc đào miền Bắc e ấp bên 300 gốc mai phương Nam rực rỡ, tượng trưng cho tình đoàn kết và sự hội tụ tinh hoa đất nước.
Điểm nhấn khiến giới trẻ "phát cuồng" chính là Lễ hội Khinh khí cầu và trình diễn dù lượn trên không. Từ trên cao, toàn cảnh cung đường hoa, rừng ngập mặn và dải biển xanh của Cần Giờ hiện ra như một bức tranh thủy mặc hiện đại.
Xen lẫn vào đó là tiếng trống múa lân sư rồng rộn rã, mùi bánh tét thơm nồng từ các gian hàng ẩm thực 3 miền, tạo nên một "lễ hội trong lễ hội" đầy năng lượng.
Từ vui chơi, chụp hình đến ăn uống. Tất cả đều có đủ tại Lễ hội Xuân "Tết ở thiên đường xanh"
Kết thúc màn pháo hoa, dòng người vẫn nán lại giữa quảng trường, cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm. Sự thành công của đêm khai mạc không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, mà nó còn mở ra một chương mới cho du lịch Cần Giờ - nơi vốn là "lá phổi xanh" nay đã trở thành một siêu điểm đến quốc tế, bùng nổ và đầy sức sống trong vận hội mới 2026.
Hà Sang
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tphcm-no-phao-hoa-mung-tet-2026-som-nhat-ca-nuoc-c2a109870.html