Chiều ngày 21-7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM và các thầy cô đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón đoàn giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vừa đạt huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 66, năm 2025.
Kỳ thi được tổ chức tại Sunshine Coast, bang Queensland, Úc.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM và các thầy cô chúc mừng và tặng bằng khen cho em Lê Phan Đức Mân đạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế. Ảnh: HP
Niềm vinh dự của TP.HCM
Ngay khi đón học sinh đoạt giải thưởng quốc tế trở về sau cuộc thi, bà Trần Thị Diệu Thúy đã trao bằng khen của UBND TP.HCM và thưởng 50 triệu đồng cho em Lê Phan Đức Mân.
Phó Chủ tịch UBND TP chia sẻ đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân em, gia đình, thầy cô, nhà trường mà còn là vinh dự của TP.HCM.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trò chuyện với em Lê Phan Đức Mân tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều nay. Ảnh: HP
“Tôi hy vọng trong thời gian tới, học sinh TP sẽ đạt được nhiều giải thưởng học thuật mang tầm cỡ quốc tế. TP cũng như các trường học sẽ tạo điều kiện để các em tham dự nhiều cuộc thi hơn nữa. Qua đó, chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy học sinh TP.HCM rất giỏi. Để có được thành công của em Đức Mân ngày hôm nay, tôi cũng gửi lời cảm ơn gia đình, nhà trường đã luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để em tham gia tốt kỳ thi" - bà Thúy nói.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định thành tích em Lê Phan Đức Mân đạt được là niềm vinh dự không chỉ riêng em, gia đình, nhà trường mà còn của TP.HCM. ẢNH: HP
Hành trình không dễ dàng
Trò chuyện với PV, em Lê Phan Đức Mân bày tỏ rất vui và hạnh phúc vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng có thành quả tích cực.
Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ra tận sân bay đón và chúc mừng thành tích mà em Lê Phan Đức Mân đã đạt được. Ảnh: HP
Từ những ngày đầu chập chững tiếp cận Toán học ở cấp 2, Đức Mân đã sớm thể hiện niềm đam mê và khả năng nổi bật. Em tích cực tham gia các kỳ thi và đều đạt kết quả ấn tượng.
Sau đó, em đã thi đậu vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Nói về hành trình đạt huy chương Bạc trong kỳ thi vừa qua, Đức Mân cho rằng hành trình ấy không hề dễ dàng.
Đức Mân chia sẻ, năm lớp 10, em không đậu Olympic 30/4 nhưng em vẫn tiếp tục nỗ lực. Đến năm sau, em giành giải Ba đội tuyển thành phố và tới năm lớp 12, em đạt giải Nhì, đủ điều kiện vào đội tuyển quốc gia.
Lê Phan Đức Mân trong vòng tay thầy cô và bạn bè. Ảnh: HP
Trong giai đoạn tập huấn tại Hà Nội, ban đầu, Đức Mân bị khủng hoảng vì thấy các bạn giỏi quá. Tuy nhiên, em dần quen môi trường, tự tin trở lại và tin vào năng lực bản thân.
Trong quá trình dự thi Olympic Toán học quốc tế, Đức Mân nhận ra bài thi yêu cầu rất nhiều tư duy thay vì kiến thức chuyên sâu, nên em tập trung đọc kỹ đề, tìm yếu tố cần thiết rồi giải từng bước.
Cấu trúc đề gồm 6 câu, thi trong hai ngày. Mỗi ngày thi 3 câu từ dễ đến khó. Trong đó, câu 1 là Toán tổ hợp, câu 2 là hình học, câu 3 là số học. Theo đó, em thường hoàn thành các câu dễ, dành thời gian cuối cho phần khó nếu còn.
Đức Mân cho biết thêm, bài thi có hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Em chọn làm tiếng Việt và Ban tổ chức dịch sang tiếng Anh để giám khảo quốc tế chấm.
“Sau khi thi xong, em chỉ hy vọng mình có thể đạt huy chương. Khi biết tin mình đạt huy chương Bạc, cảm giác đầu tiên là... sốc và mừng" - Đức Mân nói.
Trong suốt quá trình dự thi, Đức Mân chia sẻ ba mẹ đã luôn nhắn tin động viên em giữ bình tĩnh, cố gắng hết mình, mọi việc còn lại ba mẹ lo.
"Thầy Trần Quốc Luật đã hỗ trợ em cả trong học tập lẫn sinh hoạt. Vali của em bị gãy bánh xe, thầy là người đầu tiên giúp em tìm cách khắc phục. Những điều nhỏ nhặt đó làm em thấy ấm lòng" - Đức Mân nhớ lại.
Hiện, Đức Mân dự định theo học ngành Khoa học Máy tính bởi sự phù hợp về tư duy logic và sẽ cân nhắc du học trong tương lai.
"Em tin rằng thành quả hôm nay không đến từ năng khiếu, mà là kết quả của sự kiên trì, chăm chỉ từng ngày. Người đầu tiên em nghĩ đến khi nhận huy chương là mẹ và em trân trọng tất cả những người đã đồng hành trên hành trình này" - Đức Mân nói.
Sáng 19-7, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 66, năm 2025, tổ chức tại Sunshine Coast, bang Queensland, Úc.
Kết quả, với tổng số điểm 188, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 9 trên tổng số 113 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi, xếp sau các đoàn: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Israel, Ấn Độ và Singapore.
Cả 6/6 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm: 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
Cụ thể, 2 học sinh đoạt huy chương Vàng là em Võ Trọng Khải (lớp 12), Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, em Trần Minh Hoàng (lớp 12), Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3 học sinh đoạt huy chương Bạc gồm: Nguyễn Đăng Dũng (lớp 12), Nguyễn Đình Tùng (lớp 11), đều học Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, và Lê Phan Đức Mân (lớp 12) Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.
Huy chương Đồng thuộc về em Trương Thanh Xuân (lớp 11), Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
NGUYỄN QUYÊN