Ngày 27-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ và đồng bào hy sinh tại Côn Đảo. Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, lắng đọng tại vùng đất được mệnh danh là "địa chỉ đỏ" của lịch sử cách mạng Việt Nam.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo TP HCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ); đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền nhân, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.
Đặc biệt là sự tham dự của đại diện thân nhân liệt sĩ và cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại Côn Đảo và đông đảo người dân.
Côn Đảo, nơi từng là "địa ngục trần gian" dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân, đế quốc đã chứng kiến hơn 20.000 người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Những địa danh như Cầu Tàu 914, Sở Tiêu, cầu Ma Thiên Lãnh, Cỏ Ống, Hòn Cau, Bảy Cạnh… vẫn in hằn dấu tích đau thương, như lời nhắc nhở về những hy sinh to lớn của thế hệ trước, để đất nước có được độc lập, tự do hôm nay. Trong ảnh, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM thỉnh hồi chuông tại Đền thờ Côn Đảo
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP HCM tri ân những anh hùng liệt sĩ, người dân ưu tú của dân tộc với ý chí kiên trung, bất khuất, không chịu khuất phục. "Sự hy sinh máu xương của bao thế hệ chiến sĩ, người dân tại Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính tình yêu quê hương đất nước. Khí phách kiên cường, anh dũng của những chiến sĩ cách mạng, người dân yêu nước đã biến hòn đảo địa ngục trở thành bản anh hùng ca giữ nước của dân tộc" - ông Nguyễn Văn Được xúc động nói.
"Theo khói hương, kính mong các bậc tiền nhân mở đất Côn Đảo, những anh hào, liệt nữ, những người con đã nằm lại nơi đây về thăm hồn quê, phù hộ cho đất nước ngàn đời gấm hoa, lòng dân vạn thuở thái hòa" - ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.
Trong niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, đoàn công tác và toàn bộ người dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước. Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thắp nhang tưởng niệm tại Nhà thờ Côn Đảo.
Trước bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ cúng giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, mọi người cùng thành kính dâng hương bái vọng anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người dân yêu nước.
Sau Lễ giỗ, đoàn công tác và các cựu tù, thân nhân gia đình liệt sĩ và toàn thể người dân đã cùng dâng hương, dâng hoa, thắp nén nhang tưởng nhớ đến công ơn của các thế hệ đi trước.
Một số hình ảnh tại Lễ giỗ anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước tại Côn Đảo:
Ngọc Giang thực hiện