Trong suốt 22 ngày qua, chàng trai 24 tuổi quê Thái Bình bền bỉ trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ, vượt qua hơn 1.700 km từ Hà Nội đến TP.HCM, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 5/4, Đào Quang Hà bắt đầu cuộc hành trình đạp xe xuyên Việt với hành trang giản dị gồm lá cờ Tổ Quốc, một ít vật dụng cá nhân và chiếc loa thùng đặt trên chiếc xe đạp kỷ niệm của ông ngoại. Anh tự gọi mình là "khối trưởng khối chở loa", như một thành viên đặc biệt của khối diễu binh đang tiến về TP.HCM, hòa chung bầu không khí nô nức chào đón ngày đại lễ.
Đồng hành cùng anh trong suốt cuộc hành trình là chiếc xe đạp Thống Nhất, đây từng là phương tiện ông ngoại dùng để đưa đón Hà khi anh còn đi học mẫu giáo. Dù đã được thay lốp trước, chiếc xe vẫn thể hiện sự "già cỗi" bằng chục lần hỏng hóc trên đường. Xe hỏng ở đâu Hà sửa ở đó. Mỗi lần như vậy, Hà lại tìm đến những tiệm sửa xe ven đường để khắc phục, những bộ phận cũ đã hỏng được anh trân trọng giữ lại, gắn lên xe một vật trang trí để lưu giữ kỷ niệm.
Trước đó, Hà đã được biết đến qua hành trình xuyên Việt bằng xe máy năm 2023 và 8 tháng đi bộ từ Hà Giang đến Cà Mau năm 2024. Lần này, chuyến đi bằng xe đạp lại thu hút sự chú ý đặc biệt bởi chiếc xe đạp Thống Nhất. Đến mỗi nơi, anh liên tục được mọi người nhận ra với biệt danh "Hà đạp xe" hay "khối trưởng khối chở loa", nhận được sự quý mến và giúp đỡ nhiệt tình từ người dân. Dọc theo dải đất hình chữ S, Hà nhiều lần được mời ăn cơm, uống nước, ăn đám giỗ, hay cả họp lớp. Những trải nghiệm này đã trở thành những kỷ niệm ấm áp, tiếp thêm sức mạnh để anh tiếp tục tiến bước.
Gặp phải cơn đau gối dữ dội từ ngày thứ 3 của cuộc hành trình, Quang Hà tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự thăm khám kịp thời và thuốc men đầy đủ, cơ thể anh dần thích nghi với nhịp độ khắc nghiệt của hành trình.
Mỗi ngày, Hà đều nỗ lực đạp xe từ 80 đến 100 km. Trên chặng đường cuối, khi tiến vào trung tâm TP.HCM, giai điệu hào hùng của ca khúc Đất nước trọn niềm vui lại vang lên từ chiếc loa sau xe, hòa cùng không khí tưng bừng, náo nhiệt của thành phố đang chờ đón ngày lễ lớn.
Đặt chân đến TP.HCM, Hà không khỏi xúc động khi đạp xe qua những công trình biểu tượng, cảm nhận rõ rệt không khí háo hức của người dân. Anh đã thức trắng đêm 26/4, hòa mình vào dòng người xuống đường xem buổi tổng duyệt diễu binh vào sáng ngày 27/4. Tuy nhiên, việc di chuyển liên tục dưới cái nắng gay gắt và thiếu ngủ đã khiến Hà kiệt sức và phải truyền nước sau khi lễ tổng duyệt kết thúc.
Tại TP.HCM, Hà có cuộc gặp gỡ đáng nhớ với ông Trần Văn Thanh (76 tuổi) - một cựu chiến binh từ Nghệ An cũng thực hiện hành trình độc hành bằng xe máy vào thành phố để mừng 50 năm Ngày Giải phóng. Cộng đồng mạng đã gọi đây là "cuộc hội ngộ của hai khối yêu nước".
Qua những video chia sẻ trên mạng xã hội, hành trình của Hà đã lan tỏa mạnh mẽ và được nhiều người biết đến. Khi gặp anh ngoài đời, nhiều người "tay bắt mặt mừng", trao cho anh những cái ôm ấm áp, những lời chúc chân thành và cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hà chia sẻ rằng bất kỳ chuyến đi nào cũng có những khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn giữ được sự kiên trì và không bỏ cuộc. Hành trình này đã giúp anh trưởng thành hơn và hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.
Sau khi tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, "khối trưởng khối chở loa" sẽ trở về Hà Nội bằng máy bay, khép lại cuộc hành trình. Chiếc xe đạp Thống Nhất - người bạn đồng hành đặc biệt - sẽ được anh gửi về bằng ôtô, mang theo những kỷ niệm không thể quên về một tháng Tư lịch sử.
Linh Huỳnh - Hoàng Vũ