Tiếp nối hành trình hơn 4 thập niên rưỡi, Hội Hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46 chính thức trở lại tại Công viên Tao Đàn với quy mô gần 10ha, diễn ra từ ngày 12 - 22.2.2026, nhằm 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ. Chủ đề năm nay Xuân hội tụ vững bước vươn mình không chỉ định vị một không gian thưởng lãm hoa cảnh truyền thống, mà còn gợi mở câu chuyện lớn hơn về tâm thế chuyển động của một đô thị đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ra đời sau ngày đất nước thống nhất, Hội hoa xuân Tao Đàn từ lâu đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Bước sang lần tổ chức thứ 46, trong bối cảnh TP.HCM đang tái cấu trúc không gian đô thị và định hình vai trò trung tâm khu vực, hội hoa zuân được đặt vào một trục ý nghĩa rộng hơn. Đó là sự kết nối giữa di sản văn hóa thị dân với tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của thành phố trong kỷ nguyên hội nhập.
Hình tượng linh vật Bính Ngọ được lựa chọn làm trung tâm tạo hình cho toàn bộ không gian năm nay. Ngựa, biểu trưng của sức mạnh, tốc độ và sự bền bỉ, xuất hiện xuyên suốt trong các đại cảnh, trung cảnh và tiểu cảnh. Các tạo hình ngựa phi nước đại được xử lý mềm mại bằng ngôn ngữ hoa cảnh và nghệ thuật sắp đặt hiện đại, kết hợp gam màu đỏ, cam, vàng ấm cùng sắc xanh của thiên nhiên, tạo nên dòng chảy thị giác giàu năng lượng, mang tinh thần tiến lên rõ rệt.
Đại cảnh “Sắc Ngọ nghinh xuân” - Ảnh: BTC
Tại cổng Trương Định, đại cảnh Sắc Ngọ nghinh xuân mở ra không gian lễ hội với hình ảnh bộ ba ngựa sải bước trên sóng tre cách điệu, gợi liên tưởng đến dòng chảy cội nguồn. Con đường “Vinh quy bái tổ” được thiết kế như một hành trình ánh sáng bằng hoa tươi và hoa đăng, dẫn lối về những giá trị truyền thống. Trung cảnh Bóng câu non nước và Mai vàng tiến vua sử dụng cấu trúc nhiều lớp, kết hợp các biểu tượng số mang ý nghĩa lộc và phát, tạo nên không gian cầu chúc thịnh vượng cho năm mới.
Đại cảnh "Tuấn mã phi vân" - Ảnh: BTC
Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, không gian “Vạn mã nghênh xuân” gây ấn tượng bằng ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ. Đại cảnh “Tuấn mã phi vân” được xem là điểm nhấn nổi bật của toàn bộ hội hoa, khắc họa hình ảnh ngựa vươn mình trong tư thế bứt tốc, như một ẩn dụ cho khát vọng hội nhập và chuyển mình của đất nước trong bối cảnh mới.
Cổng Cách Mạng Tháng Tám mang đến sắc thái mềm mại hơn với không gian “Xuân ca giao hòa”, nơi hoa, ánh sáng và công nghệ được kết hợp để tạo nên một bản hòa sắc thị giác, phản ánh tinh thần giao thoa giữa thiên nhiên và đời sống đương đại. Xen kẽ trong toàn bộ khuôn viên là hệ thống tiểu cảnh như Non sông cẩm tú, Mê cung gấm hoa, Đảo hoa nhiệt đới, được bố trí theo lộ trình tham quan mở, tạo trải nghiệm liên tục cho người xem.
Trung cảnh “Bóng câu non nước” - Ảnh: BTC
Bên cạnh các đại cảnh, Hội Hoa Xuân năm nay tiếp tục là nơi hội tụ của kỳ hoa dị thảo và những tác phẩm hoa cảnh mang dấu ấn cá nhân của nghệ nhân. Các bộ sưu tập lan, mai vàng, bonsai, sứ nghệ thuật, gỗ lũa và non bộ không chỉ thể hiện tay nghề tạo tác mà còn phản ánh chiều sâu thẩm mỹ của nghệ thuật hoa kiểng Việt Nam đương đại.
Đáng chú ý, tại Hội Hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46, lần đầu tiên hoạt động diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế được tổ chức vào buổi tối, mở rộng không gian trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ trưng bày truyền thống.
Tiểu Vũ