TP.HCM: Tuyên án 28 năm tù cho người phụ nữ sát hại chồng hờ và tổ chức dùng ma túy

TP.HCM: Tuyên án 28 năm tù cho người phụ nữ sát hại chồng hờ và tổ chức dùng ma túy
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 26/1, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Phan Thị Mộng Quyền (23 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng đồng phạm trong vụ án giết người và ma túy. Vụ án thu hút sự quan tâm bởi tính chất phức tạp khi bị cáo phạm nhiều tội danh nghiêm trọng cùng lúc.
Tổng hợp hình phạt 28 năm tù cho 3 tội danh
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mộng Quyền 18 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 28 năm tù.
Cùng trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Út (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Phan Thị Mộng Quyền và bị cáo Nguyễn Văn Út (áo xanh) tại tòa.
Án mạng sau tiệc sinh nhật có sử dụng ma túy
Theo cáo trạng, Phan Thị Mộng Quyền và anh Lê Văn S. chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trong thời gian sinh sống, cả hai thường xuyên liên hệ với Nguyễn Văn Út để mua ma túy về sử dụng.
Rạng sáng ngày 2/4/2024, Quyền liên hệ mua ma túy từ Út để cùng anh S. sử dụng. Sau đó, nữ bị cáo tiếp tục mua thêm đợt ma túy thứ hai và rủ nhiều người khác đến tham dự tiệc sinh nhật anh S. rồi cùng nhau sử dụng trái phép chất cấm này.
Đến tối cùng ngày, mâu thuẫn bộc phát khi Quyền phát hiện anh S. nhắn tin với người phụ nữ khác. Trong lúc cự cãi, anh S. đã ra tay đánh Quyền rồi bỏ đi. Do bực tức và không kiềm chế được bản thân, Quyền lấy dao đuổi theo và đâm một nhát vào cổ anh S., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh S. đã tử vong do sốc mất máu cấp.
Sự hối hận muộn màng của nữ bị cáo
Tại phiên tòa, Phan Thị Mộng Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo liên tục bật khóc và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình bị hại, mẹ ruột cùng các con của mình.
Trong lời nói sau cùng, Quyền bày tỏ sự hối hận tột cùng khi cho rằng vì ma túy và sự nóng nảy nhất thời đã tước đi mạng sống của người mình yêu thương, đồng thời đánh mất cơ hội làm mẹ, làm con trong gia đình. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/tphcm-tuyen-an-28-nam-tu-cho-nguoi-phu-nu-sat-hai-chong-ho-va-to-chuc-dung-ma-tuy-420814.html