Với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống với người nghèo và bà con xung quanh, anh Nguyễn Minh Lý (sinh năm 1989) và vợ là chị Nguyễn Thị Ý Nhi đã mở "tiệm mì 1K" (hay còn gọi là tiệm mì 1.000 đồng), tại xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh. Tiệm mì khai trương từ ngày 8/3/2025 và mở bán từ 17h30 đến 20h hằng ngày.
Anh Nguyễn Minh Lý và vợ là chị Nguyễn Thị Ý Nhi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Nguyễn Minh Lý cho biết, ý tưởng về một tiệm mì giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã được anh và vợ ấp ủ từ thời còn là sinh viên. Anh Lý tâm sự: "Hai vợ chồng bàn bạc, đến khi nào có đủ điều kiện thì làm, nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết đến bao giờ mới đủ điều kiện nên quyết định làm luôn. Dần dần được các đồng nghiệp, bà con gần xa đến hỗ trợ. Người thì cho nước tương, người cho đường, cho mì,... làm cho mình phấn chấn, rất vui".
Suốt mấy tháng qua, "tiệm mì 1K" trở thành địa điểm quen thuộc mỗi chiều của bà con trong khu phố, cũng như khách đến ăn mì. Đồng nghiệp của anh Lý hỗ trợ nhu yếu phẩm, bà con trong xóm người thì giúp công, người thì hỗ trợ mì gói, rau,...
Cũng theo anh Lý, nguồn kinh phí để duy trì "tiệm mì 1K" ban đầu được trích ra từ thu nhập tiệm tóc của vợ khoảng vài triệu đồng, ngoài ra là từ ủng hộ của các mạnh thường quân. “Gia đình không kêu gọi đóng góp tiền, vợ chồng tôi chỉ nhận mì gói và các nguyên liệu ăn với mì từ các nhà hảo tâm. Ngoài ra là nhận sự hỗ trợ, góp công, góp sức của người thân, bạn bè, hàng xóm để duy trì tiệm mì”, anh Lý nói.
"Tiệm mì 1K" có nghĩa là mỗi người đến ăn chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng là có thể dùng 1 suất mì gói cùng trứng chiên (rán), trứng luộc hoặc xúc xích, chả lụa và rau. Nước sôi, bát, đũa được anh chị chuẩn bị sẵn. Người đến ăn mì sẽ tự phục vụ, trẻ em và người lớn tuổi sẽ được anh Lý, chị Nhi hoặc bạn bè và người thân của anh chị hỗ trợ pha mì. Nếu không có tiền thì chỉ cần một nụ cười tươi cũng đủ làm anh chị ấm lòng.
Anh Lý cho biết, gia đình anh mở tiệm mì với mong muốn giúp đỡ người khó khăn, cũng chẳng muốn lấy 1.000 đồng/suất nhưng vì sợ mọi người e ngại, không đến ăn nên lấy để cho mọi người không ngại. “Mình lấy 1.000 đồng/suất để mọi người không ngại và để những người khó khăn họ cảm thấy không bị mắc nợ mình, họ vui vẻ hơn. Đối với số tiền đóng góp 1.000 đồng mỗi suất mì sẽ được “quay vòng” phục vụ tiếp cho tiệm mì như mua đường, muối, hạt nêm, dầu ăn.... những vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ bữa ăn cho chu đáo”, anh Lý chia sẻ.
Khách hàng đến với tiệm mì của anh Lý, chị Nhi đa phần là người bán vé số, những lao động nghèo, người lớn tuổi không có việc làm. Bà Lương Thị Ngọc Tuyết (người dân xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh) cho hay: “Tôi thường đi bán vé số về qua đây, thấy tiệm mì tôi ghé vào ăn. Đối với những người nghèo đi bán vé số như tôi, ăn tô mì với giá 1.000 đồng cũng giúp tôi tiết kiệm được phần nào chi phí cho bữa tối”.
Sau 17h30 chiều, khách đến ủng hộ tiệm mì đông đúc. Ảnh: NVCC
Ngoài những lao động nghèo, tiệm mì của anh Lý, chị Nhi cũng thường đón những vị khách là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau giờ tan trường, những người lớn tuổi không có việc làm. “Tôi già rồi, không làm lụng gì được mà đời sống khó khăn. Chiều chiều đi ngang đây thấy quán mì từ thiện nên tôi ghé ăn, thấy ngon miệng. Tôi rất cảm ơn những nhà hảo tâm”, bà Đỗ Thị Hằng (người dân xã Long Điền) bày tỏ.
Em Thạch Thành Đạt (xã Long Điền) nói: "Em không có tiền để đóng tiền nhà trọ, ba em đang bị bệnh, bà nội đi bán vé số. Mấy bạn rủ em xuống đây ăn. Em ăn thấy ngon, muốn kêu thêm một tô nữa".
Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, đến nay, tiệm mì của gia đình anh Lý đã phục vụ hàng nghìn lượt khách, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.
1.000 đồng hay 1 gói mì có thể không lớn, nhưng có thể là bữa ăn ngon, làm ấm lòng bà con lúc khó khăn nhất. "Tiệm mì 1K" của vợ chồng anh Lý, chị Nhi cứ như thế đã nhân lên yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái và tiếp thêm động lực cho bao hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hành trình mưu sinh.
Chị Nguyễn Thị Ý Nhi (vợ anh Lý) cho biết thêm, với tinh thần tương thân, tương ái, chị mong muốn được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn, có khách thường xuyên tới ủng hộ để chị thêm động lực phát triển tiệm mì lâu dài, có thể giúp được nhiều người. Quan trọng hơn là hỗ trợ cho người lao động nghèo có bữa ăn chiều ngon miệng sau một ngày làm việc vất vả.
Thừa Ngọc