Người đàn ông Iran diễn lại cảnh lấy tiền của nữ nhân viên cửa hàng bán cầu lông. Ảnh: Công an cung cấp
Theo thông tin, khoảng 21h tối 2-2, khi đang trong ca làm việc tại cửa hàng “Shop cầu lông VNB” (số 364 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11), chị D.H.H (23 tuổi, nhân viên) tiếp một vị khách người nước ngoài. Sau khi xem hàng tại kệ trưng bày, vị khách hỏi mua bằng tiếng Anh một vợt cầu lông có giá 1,3 triệu đồng.
Vị khách ngỏ ý thanh toán bằng USD và đưa ra tờ 100 USD. Trong lúc đưa tiền cho chị H, vị khách gây sự chú ý của chị H bằng cách liên tục chỉ trỏ vào cọc tiền của cửa hàng đang để trong ngăn kéo quầy thu ngân và nói rất nhiều những câu tiếng Anh vừa nhanh vừa khó hiểu.
Sau đó, vị khách đề nghị được thối lại tiền thừa (bằng tiền Việt Nam đồng) nhưng do chị H không rõ mệnh giá đồng USD nên người này yêu cầu chị đưa cọc tiền để ông ta chỉ dẫn. Khi chị H đang cầm cọc tiền trên tay thì vị khách nhanh tay giật lấy và liên tục xáo trộn các tờ tiền.
Tiếp đó, người đàn ông nói liên tục để làm chị H hoàn toàn mất cảnh giác và không tập trung chú ý. Một lúc sau, người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng vì chị H không hiểu ý mình và trả lại cọc tiền cho chị rồi bỏ đi. Khi vị khách đi khỏi, chị H kiểm tra lại cọc tiền thì phát hiện mất 20 triệu đồng. Sau đó, chị H trình báo Công an.
Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh trao trả lại tiền cho chị H. Ảnh: Công an cung cấp
Nhận được tin, Công an quận 11 phối hợp cùng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã vào cuộc điều tra, phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt tại một căn hộ ở quận Tân Bình, nên mời đến làm việc.
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai tên là Hesmati Norouz (sinh năm 1982, quốc tịch Iran) và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh Tàu