Nhiều phụ huynh đứng chờ hàng giờ ngoài cổng trường chỉ mong con làm bài thuận lợi.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại các điểm thi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: THCS Quang Trung, THCS Hoa Lư, THPT Phú Nhuận, THCS Đoàn Thị Điểm, THCS Trường Thọ... hình ảnh những người cha, người mẹ đứng chờ con trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 gây nhiều xúc động.
Ông Nguyễn Đình Cường, ngụ phường Hiệp Bình, ngồi chờ con tại điểm thi Trường THCS Quang Trung.
Ông Nguyễn Đình Cường, ngụ phường Hiệp Bình, chia sẻ: “Đây là cuộc thi lớn đầu tiên của con nên cả nhà đều hồi hộp. Tôi chỉ dặn con giữ bình tĩnh, đọc kỹ đề, không bị áp lực chuyện điểm số, quan trọng nhất là con cố gắng hết sức”.
Ánh mắt dõi về phía cổng trường của các phụ huynh trong lúc chờ con hoàn thành bài thi.
Nhiều phụ huynh dù đưa con vào trường từ sớm, nhưng vẫn ở lại bên ngoài suốt thời gian thí sinh làm bài. Có người ngồi dưới gốc cây, người tranh thủ trú dưới mái hiê, hay đứng tựa xe máy dõi mắt vào cổng trường, liên tục xem đồng hồ, chờ con hoàn thành bài thi đầu tiên.
Buổi sáng, sau khi kết thúc môn Ngữ văn, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bước ra với tâm trạng khá thoải mái. Không ít phụ huynh tranh thủ hỏi nhanh tình hình làm bài rồi đưa con về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều.
Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cơn mưa bất chợt xuất hiện tại nhiều khu vực khiến việc di chuyển đến điểm thi trở nên vất vả hơn. Nhiều phụ huynh phải dừng xe mặc áo mưa cho con ngay trước cổng trường. Một số học sinh vội vàng chạy vào điểm thi để kịp giờ làm bài môn Ngoại ngữ.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ phường Phước Long cho biết, dù phải đứng chờ con dưới cơn mưa tại điểm thi, nhưng chị vẫn cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi thấy con giữ được tinh thần thoải mái. “Môn Ngoại ngữ là thế mạnh của con nên tôi cũng yên tâm hơn. Nhìn con tự tin bước vào phòng thi là tôi thấy vui rồi. Chỉ mong con làm bài thật tốt và giữ sức khỏe để tiếp tục thi môn Toán vào ngày mai”, chị Hà chia sẻ.
Một số phụ huynh chọn đọc sách, lượt mạng trong lúc chờ con làm bài thi.
Tại điểm thi Trường THCS Hoa Lư, sau môn thi Ngữ văn buổi sáng, nhiều phụ huynh còn phải chờ gần một giờ đồng hồ do xảy ra sai sót liên quan đến số báo danh của một thí sinh. Dù sốt ruột vì chờ lâu, nhưng phần lớn phụ huynh vẫn kiên nhẫn phối hợp theo hướng dẫn của hội đồng thi.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có gần 152.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sau hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ trong ngày 1/6, sáng 2/6 các thí sinh sẽ bước vào môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 thường năm nay.
Nụ cười nhẹ nhõm của phụ huynh khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.
Dù nắng hay mưa, nhiều phụ huynh vẫn chọn ở lại trước cổng trường để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng.
Thầy cô Trường THCS Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn) đến tận điểm thi để cổ vũ cho các học trò của mình.
Đối với các phụ huynh, những bước chân tự tin của thí sinh mang theo niềm hy vọng của cả gia đình.
Nhóm PV tại TP Hồ Chí Minh