TP. Hồ Chí Minh: Người dân sẵn sàng thức trắng, chờ đón duyệt binh

TP. Hồ Chí Minh: Người dân sẵn sàng thức trắng, chờ đón duyệt binh
7 giờ trướcBài gốc
Từ chiều 29/4, những địa điểm có thể quan sát lễ diễu binh, diễu hành Ngày Giải Phóng Miền Nam - 30/4 như Bến Bạch Đằng, chân cầu Khánh Hội… đã đông kín người. Từng dòng người đổ về, mang theo chiếu, ghế xếp, nước uống, quạt tay. Dưới cái nắng gắt, giữa cái oi nồng đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh cuối tháng Tư, họ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.
Từ cụ già tóc bạc đến những em nhỏ lon ton trong vòng tay cha mẹ, tất cả đều chung tâm trạng hồi hộp, háo hức, tự hào. Mặc cho buổi lễ còn tận đến rạng sáng 30/4 mới bắt đầu, không ai rời đi.
Sự chờ đợi lặng lẽ mà hừng hực. Mỗi chiếc áo cờ đỏ sao vàng là một nốt nhạc trong bản anh hùng ca, nhắc nhớ máu xương cha anh đã đổ xuống để dệt nên ngày đất nước liền một dải.
Ông Nguyễn Văn Quý, 74 tuổi, ngồi bên vỉa hè Bến Bạch Đằng, xúc động chia sẻ: "Tôi từng là bộ đội. Mỗi lần đến dịp này, tôi lại thấy sống lại những ngày gian khổ mà hào hùng. Được ngồi đây đợi, cùng con cháu mình, tôi thấy hạnh phúc lắm. Không chờ sao được, ngày này là ngày của cả dân tộc mà".
Bà Trần Thị Hạnh, 65 tuổi, đến từ quận Thủ Đức, bế đứa cháu ngoại trên tay, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn các cháu hiểu rằng, hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Chúng ta ngồi chờ một đêm thì sá gì so với những tháng năm cha anh nằm rừng, vượt suối, hy sinh máu xương".
Không chỉ mái đầu bạc, cả những gương mặt thanh xuân cũng hòa mình trong dòng cảm xúc ấy.
Bạn trẻ Lê Minh Hoàng, sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bày tỏ: "Ngồi đợi thế này, mình cảm nhận sâu hơn sự thiêng liêng của ngày 30/4. Đây không chỉ là một kỳ nghỉ. Đây là ngày đất nước liền một dải, ngày máu của bao thế hệ đã đổ xuống để mình được bình yên, ngồi đây, tự hào ngắm nhìn đoàn diễu binh".
Một số hình ảnh ghi nhận chiều ngày 29/4:
Nhóm PV
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-nguoi-dan-thuc-trang-don-binh-minh-304-385518.html