Trong những ngày cuối tháng 4 năm 2025, tất cả các con đường sầm uất ở trung tâm TP Hồ Chí Minh như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định… đều được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ sắc màu với các nội dung tuyên truyền, cổ động về ngày lễ lớn và ý nghĩa lịch sử to lớn đối với sự phát triển của đất nước.
Không khí lễ hội rộn ràng khắp nới tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Yên Nội
Các biển báo, pano, áp phích và bảng hiệu không chỉ đơn thuần thể hiện các thông điệp chúc mừng đơn điệu mà còn khéo léo chứa đựng những câu chuyện lịch sử hào hùng, những hình ảnh minh họa sinh động về chiến thắng vẻ vang, hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
Người dân háo hức chờ xem màn hợp luyện diều binh từ giữa trưa
Theo ghi nhận thực tế của các phóng viên, ngay từ giữa trưa ngày 25/4, rất đông người dân từ khắp nơi đã bắt đầu đổ về tập trung đông đúc tại khu vực diễn ra chương trình hợp luyện diễu binh, trên khuôn mặt và ánh mắt ai cũng đều thể hiện rõ sự háo hức, mong chờ được tận mắt chứng kiến trực tiếp hoặc theo dõi qua màn hình màn diễu binh, qua đó thêm tự hào về truyền thống vẻ vang và sức mạnh quân sự, kinh tế của đất nước.
Ngay từ trưa, giữa nắng nóng người dân đã tập trung đông đảo chờ xem màn hợp luyện diễu binh vào tối 25/4. Ảnh: Yên Nội
Chị Nguyễn Minh Châu (57 tuổi) đến từ thành phố Buôn Mê Thuột tươi cười chia sẻ rằng: "Tôi xuống TP Hồ Chí Minh tranh thủ thăm con, được biết tin tối hôm nay có buổi lễ hợp luyện diễu binh quy mô lớn nên tôi đã rất háo hức đi xem, tôi thật sự cảm thấy tự hào và vô cùng xúc động khi được chứng kiến tận mắt không khí hân hoan và sự đổi thay mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh sau chặng đường 50 năm phát triển".
"Đến nơi đây tôi có dịp cảm nhận rõ hơn về tình cảm thiêng liêng đối với quê hương, lòng tự hào dân tộc dâng trào và ý chí đoàn kết của tất cả mọi người dân sinh sống và làm việc nơi đây", chị Nguyễn Minh Châu vui vẻ cho biết thêm.
Bạn Trần Ngọc Duy đến từ Phan Thiết háo hức chờ xem màn diễu binh.
Tại khu vực công viên 30/4, bạn Trần Việt Duy (20 tuổi) đến từ TP Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận vui vẻ cho biết: "Nhân dịp có chuyến công tác quan trọng tại TP Hồ Chí Minh, nên em tranh thủ đứng đây chờ từ sáng sớm để được xem buổi lễ hợp luyện diễu binh lớn vào tối hôm nay, tâm trạng em lúc này rất nôn nao muốn xem không khí diễu binh nó như thế nào, có khác biệt nhiều so với trên truyền hình hay không, em rất mong chờ những hình ảnh hào hùng oai vệ của lực lượng diễu binh mà mình sẽ được tận mắt chứng kiến".
Còn chị Hương (50 tuổi) đến từ huyện Hóc Môn thuộc TP Hồ Chí Minh vui vẻ chia sẻ rằng: "Qua phương tiện thông tin đại chúng như báo đài, nên tôi biết được tối hôm nay có màn hợp luyện lễ diễu binh hoành tráng nên cả gia đình tôi ngay từ trưa hôm nay đã có mặt đông đủ tại khu vực đường Lê Duẩn (thuộc Quận 1) để chờ xem trực tiếp màn hợp luyện sơ duyệt diễu binh. Tâm trạng tôi lúc này rất hồi hộp và vô cùng háo hức mặc dù thời tiết ngoài trời rất nắng nóng và oi bức".
Các cô chú từ Bắc Giang vào TP Hồ Chí Minh ngồi ăn cơm nắm chờ xem màn hợp luyện diễu binh vào tối 25/4. Ảnh: Yên Nội
Từ miền Bắc xa xôi vượt gần 2.000km chú Trần Văn Phương (60 tuổi) đến từ Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang phấn khởi cho hay: "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chú và mọi người từ quê Bắc Giang vào TP Hồ Chí Minh đến nay đã được 7 ngày, ngày hôm nay từ sáng sớm bọn chú cùng nhau bắt tàu điện từ khu du lịch Suối Tiên (thuộc TP Thủ Đức) mang theo cơm đùm, cơm nắm lên đến đây để tận mắt chứng kiến màn diễu binh vào tối nay. Hiện tại tâm trạng chú và tất cả mọi người rất háo hức và rất đỗi tự hào vì thấy đất nước mình đổi thay mạnh mẽ từng ngày, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh rất khang trang và hiện đại, con người nơi đây sống thì rất tình cảm và vô cùng nghĩa tình".
Huy Chương