Càng gần đến ngày 30/4, khắp các nẻo đường tại TPHCM tràn ngập sắc đỏ, vàng rực rỡ khi người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm thành phố, cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)
Những hình ảnh PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận sáng ngày 20/4 tại các khu vực trung tâm thành phố.
Nhóm giáo viên trường tiểu học trên địa bàn TPHCM lưu giữ khoảnh khắc tại Bưu điện thành phố (số 125 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1).
Từ sáng sớm, các địa điểm quen thuộc như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố… đã chật kín người mặc áo dài truyền thống, tay cầm cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Những em bé hồn nhiên tạo dáng bên cha mẹ, người lớn rạng ngời trong từng khung hình ghi dấu niềm tự hào dân tộc.
Không khí ngày ngày hội trở nên rộn ràng bởi hình ảnh của những phụ nữ trong trang phục áo dài cùng lá cờ Tổ quốc.
Những em nhỏ trở nên đáng yêu hơn với hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên tay.
“Em mặc áo dài và cầm cờ Tổ quốc để thể hiện niềm tự hào dân tộc. Lần đầu tiên em được sống trong bầu không khí đặc biệt như thế này...”, Thúy Đan (20 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM) chia sẻ.
Thành phố như khoác lên "chiếc áo lễ hội" với những tấm pano lớn, khẩu hiệu hào hùng cùng ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp các tuyến đường. Không khí như đưa người dân trở về thời khắc lịch sử trọng đại cách đây nửa thế kỷ.
Pano, khẩu hiệu trang hoàng trên các con phố.
Khung cảnh rực rỡ, tràn đầy tinh thần dân tộc giữa lòng thành phố mang tên Bác.K
Sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên một bức tranh sống động, tràn đầy tình yêu quê hương giữa lòng thành phố mang tên Bác – nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng ký ức lịch sử dân tộc.
Cùng nhau lưu giữ lại khoảnh khắc.
Đường phố rợp sắc đỏ, sắc vàng của những tấm pano khổng lồ với khẩu hiệu và hình ảnh cách mạng chiếu sáng đường phố, mang lại không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tuấn Anh