TPHCM rực rỡ trong ngày hội mừng 50 năm thống nhất đất nước

TPHCM rực rỡ trong ngày hội mừng 50 năm thống nhất đất nước
6 giờ trướcBài gốc
Sự kiện là dịp để mọi người Việt Nam ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo khoa học và gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tạo nên không khí trang trọng và giàu cảm xúc.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại TPHCM vào sáng 30-4. Ảnh: Lê Vũ
Tham dự lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các tỉnh, thành phố.
Sự kiện có sự góp mặt của các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể TPHCM, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.
Lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước, các chính đảng và khách quốc tế là Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa. Đại diện cho các chính đảng các nước, trưởng đoàn Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Cộng hòa Dominica, Pháp, Nga, Malaysia, Mỹ, Venezuela, Mexico,... Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam.
Các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm sáng ngày 30-4 tại đường Lê Duẩn. Ảnh: TTBC
Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài diễn văn khẳng định Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, kết thúc 30 năm kháng chiến và mở ra kỷ nguyên độc lập, chủ nghĩa xã hội. Ông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ, nhân dân và bạn bè quốc tế đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư nêu ra nhiều bài học quý giá, trong đó đặc biệt khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dấu mốc lịch sử để mọi người Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, chung tay, hướng về Tổ quốc vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.
Đông đảo người dân khắp nơi đổ về TPHCM tham gia ngày hội non sông. Ảnh: Lê Vũ
Sau phần nghi lễ, chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm TPHCM.
Máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên bầu trời TPHCM.
Su-30MK2 thả bẫy nhiệt.
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của 13.000 người gồm 23 khối quân đội và dân quân, tự vệ, 12 khối lực lượng công an, 12 khối diễu hành quần chúng, 4 khối nghi trượng và 3 khối diễu binh nước bạn. Cùng 23 máy bay chiến đấu tham gia buổi tổng duyệt diễu binh 30-4, gồm: 7 tiêm kích Su-30MK2, 6 máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng Yak-130, 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8).
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của 13.000 người tham gia.
Khối sĩ quan "5 cánh quân" tái hiện thời khắc Quân Giải phóng đồng loạt tiến vào trung tâm Sài Gòn ngày 30-4-1975.
Khối quân nhạc nữ.
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh
Khối doanh nhân.
Khối diễu binh nước bạn.
Khối diễu binh trở về điểm tập kết tại bến Bạch Đằng với sự chào đón của người dân và du khách.
Khối chiến sĩ Giải phóng quân được chào đón trên đường Lê Lợi.
Cựu chiến binh Bùi Xuân Tình, đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ rằng ông vào đây từ ngày 24 để xem đội diễu hành. Ông rất tự hào và hạnh phúc khi chứng kiến người dân đổ về tham dự. "Mọi người thật tuyệt vời và nhiệt tình – đó là điều hạnh phúc đối với một người lính như tôi," ông xúc động nói.
Chị Nguyễn Tường Vy (chính giữa) cho biết chị đến khuya, tuy phải chờ đợi khá lâu và có phần mệt mỏi, nhưng khi chứng kiến những bước chân mạnh mẽ, đều tắp của các anh chiến sĩ trong đoàn diễu hành, mọi mệt nhọc đều tan biến. Thay vào đó là niềm tự hào dâng trào – một cảm xúc khó quên, chan chứa tình yêu đất nước.
Trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, từ đêm 29-4, hàng ngàn người dân đã đổ về trung tâm thành phố, kiên nhẫn xếp hàng, chọn cho mình vị trí thuận lợi để chờ đón giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Vũ Khuyến Nghi
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/tphcm-ruc-ro-trong-ngay-hoi-mung-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc/