Trước thềm năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang lo “sốt vó”, do công trình xây dựng bị chậm tiến độ, trường lớp xây dựng xây dựng ngổn ngang khiến cho phụ huynh lo lắng về chỗ học của con em mình.
Có mặt tại Trường trung học cơ sở Đức Trí vào sáng ngày 18/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận, công trình sửa chữa, nâng cấp nhà trường còn đang dang dở, ngổn ngang máy móc, xà bần, gạch đá, đất cát.
Theo cô Nguyễn Thị Đoan Hạnh– Phó hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đức Trí, do trường còn bề bộn như vậy, nên trong tháng 9/2025, học sinh của trường buộc phải học trực tuyến kết hợp với trực tiếp, chỉ có thể đảm bảo việc dạy học 1 buổi/ngày chứ không thể thực hiện 2 buổi/ngày như thường lệ.
Sân trường Trường Đức Trí sáng ngày 18/8 vẫn còn ngổn ngang xây dựng. Ảnh: V.D
Cô Nguyễn Thị Đoan Hạnh cho hay, hiện các khu lầu 2,3 ở các dãy phòng học đang được lót gạch, sơn nước. Qua tuần tới, các phòng học sẽ được gắn cửa.
“Hiện nhà trường đang yêu cầu Ban Quản lý dự án đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, đảm bảo nhà trường sẽ có phòng học cho công tác giảng dạy trong năm học mới. Tuy nhiên, do diện tích của sân trường nhỏ, để vật tư công trình xây dựng nhiều, nên có thể khu vực vui chơi của học sinh sẽ bị hạn chế”, cô Nguyễn Thị Đoan Hạnh nhấn mạnh.
Bàn ghế lớp học ở Trường Đức Trí vẫn còn rất bừa bộn. Ảnh: V.D
Thông tin cập nhất mới nhất do cô Nguyễn Thị Đoan Hạnh cung cấp, vào sáng ngày 18/8, lãnh đạo nhà trường đã làm việc với đơn vị thi công, và được hứa rằng trường sẽ có một khu vực riêng để làm lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 vào sáng ngày 5/9/2025.
Còn tại Trường trung học cơ sở Chu Văn An, công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà trường vẫn còn đang rất bừa bộn. Sân trường đang được đào lên để làm móng cho các khu phụ trợ.
Các dãy lớp học, nhà vệ sinh vẫn chưa được hoàn thiện. Điện bên trong khu vực thi công vẫn đang phải cắt.
Khu vực sân trường Trường trung học cơ sở Chu Văn An vào chiều ngày 18/8. Ảnh: V.D
Cô Thân Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Chu Văn An cho hay, công trình sửa chữa nhà trường được bàn giao mặt bằng từ đầu tháng 6/2025, bao gồm cải tạo theo hiện trạng khối phòng học A,B và các khu phụ trợ như: Cải tạo theo hiện trạng khu nhà vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh, cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, khu để xe, sân sinh hoạt giáo dục thể chất dành cho học sinh (khu C).
Theo cô Thân Thị Tuyết Nhung, căn cứ vào tiến độ ban đầu đưa ra, việc sửa chữa và nâng cấp các khối phòng học ở khu A, khu B cần phải được ưu tiên hoàn thiện sớm nhất, để đảm bảo cho công tác chuẩn bị năm học mới 2025-2026 của trường. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, các hạng mục nâng cấp tại trường vẫn còn đang rất dang dở, chưa có hạng mục nào hoàn tất.
Dãy phòng học của Trường Chu Văn An loang lổ tróc sơn, bụi bặm. Ảnh: V.D
“Trong tháng 7,8, nhà trường đã hai lần có văn bản gửi Ban Quản lý dự án công trình sửa chữa Trường trung học cơ sở Chu Văn An, yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt là các khu phòng học cần phải hoàn thiện sớm, để đảm bảo cho trường sạch đẹp. Các công đoạn dọn dẹp, vệ sinh phòng ốc, trường lớp cần phải sớm được hoàn thiện để chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.
Cụ thể, vào tháng 7, nhà trường đã yêu cầu Ban Quản lý dự án phải hoàn thành trước ngày 10/8. Tiếp theo, ngày 12/8, trường tiếp tục có văn bản yêu cầu việc sửa chữa phòng học phải hoàn thành trước ngày 17/8, để đảm bảo việc đón học sinh theo kế hoạch là vào ngày 22/8, nhưng đến nay thì chắc là không kịp hoàn thành”, cô Thân Thị Tuyết Nhung thông tin.
Cũng theo cô Thân Thị Tuyết Nhung, dù mặt bằng đã được bàn giao từ đầu tháng 6/2025, nhưng phải đến giữa tháng 8/2025, công trình khu phụ trợ mới bắt đầu đào đất, ép cọc móng. Hệ thống điện, nước ở khu vực nhà vệ sinh, khu vực lớp học vẫn đang bị cắt, chưa được nối lại như bình thường.
Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Chu Văn An khẳng định: “Hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục thúc giục Ban Quản lý dự án, đồng thời đang làm văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, yêu cầu công trình các phòng học phải được bàn giao cho nhà trường chậm nhất là vào ngày 22/8, để nhà trường còn làm các công tác chuẩn bị trường lớp, đón học sinh vào học, chuẩn bị khai giảng năm học mới, đồng thời cũng yêu cầu cần phải rào tôn lại khu vực đang xây dựng, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường”.
Sân trường Trường trung học cơ sở Minh Đức giờ đây chỉ toàn gạch đá và đất. Ảnh: V.D
Cũng giống như Trường trung học cơ sở Chu Văn An, tại Trường trung học cơ sở Minh Đức, theo dự kiến, vào ngày 25/8, công trình sửa chữa ở khu A,B tại đây cũng sẽ được bàn giao lại cho nhà trường, để trường thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và học tập trong năm học 2025 – 2026.
Còn đối với khu C xây mới hoàn toàn 16 phòng học và các phòng chức năng thì bên thi công sẽ bàn giao lại cho nhà trường sau khi kết thúc học kỳ 1 của năm học sắp đến.
Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, theo cô Lê Thị Thanh Giang – Hiệu trưởng nhà trường, dù năm học mới đã rất cận kề, song công trình sửa chữa, nâng cấp nhà trường vẫn còn đang rất bề bộn.
Toàn bộ khu vực sân trường đang bị đào lên, an toàn trường học đang gặp rất nhiều khó khăn, do hệ thống phòng cháy chữa cháy của trường vẫn chưa được hoàn thiện.
“Trường cũng đã có văn bản báo cáo lãnh đạo phường, yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu đẩy thật nhanh tiến độ dự án hơn nữa, thi công cả ngày và đêm, đảm bảo nhà trường có đủ điều kiện giảng dạy, sinh hoạt trong năm học mới sắp đến”, cô Lê Thị Thanh Giang nhấn mạnh.
Công trình trường Minh Đức cũng bị trễ hẹn hoàn thành so với dự định ban đầu. Ảnh: V.D
Cô Lê Thị Thanh Giang cũng cho biết thêm, do tiến độ thi công nhà trường chậm so với kế hoạch ban đầu, vì vậy, dự kiến trong năm học mới này, nhà trường có thể phải tận dụng các phòng chức năng, phòng giáo viên để làm phòng học đồng thời có thể thực hiện phương án ghép lớp để đảm bảo đủ phòng học cho học sinh.
Việt Dũng