Chiều ngày 17/7, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức lễ gặp mặt và trao thưởng các y, bác sĩ các bệnh viện phía Nam tham gia đoàn khám sức khỏe cho quân, dân trên quần đảo Trường Sa.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: "Chúng tôi vinh dự được tham gia đoàn công tác đến Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ đóng góp trí tuệ, chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng".
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM. Ảnh: Quang Khôi.
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh tin rằng, hành trình này sẽ tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong đội ngũ y tế.
Theo Đại tá Dương Văn Thiện - Trưởng phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kĩ thuật Hải quân, việc phối hợp giữa lực lượng Hải quân và các đơn vị y tế dân sự trong khám sức khỏe tại Trường Sa giúp chia sẻ chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ đặc trưng của y tế TPHCM.
"Dù thời tiết khắc nghiệt, đoàn y bác sĩ của TPHCM vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Đoàn đã khám cho 2.490 người tại 9 điểm đảo, phát hiện 51 trường hợp cần theo dõi. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, không ghi nhận trường hợp tử vong hay biến chứng nặng nhờ công tác sàng lọc, khám bệnh được tổ chức chặt chẽ từ đầu", Đại tá Dương Văn Thiện chia sẻ.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu. Ảnh: Quang Khôi.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho hay: "Chúng tôi vô cùng xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và vượt khó của các y bác sĩ đến từ TPHCM. Chúng tôi đặc biệt cảm động khi thấy, dù đã mệt mỏi vì say sóng, các y bác sĩ vẫn nở nụ cười, khám chữa bệnh với thái độ ân cần, chu đáo khiến cán bộ chiến sĩ hải quân cũng phải học hỏi.
Hình ảnh các y bác sĩ tạm gác lại đời sống cá nhân, gia đình, vượt sóng gió ra đảo khám bệnh, phát thuốc cho bà con thực sự là biểu tượng đẹp của tinh thần "lương y như từ mẫu", của lòng yêu nước và sự sẻ chia giữa đất liền với biển đảo.
"Chuyến công tác lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là hành trình kết nối nghĩa tình, là sự thể hiện sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa Quân chủng Hải quân và các bệnh viện, trường đại học tại TPHCM trong việc chăm lo sức khỏe lâu dài cho lực lượng đang công tác nơi đầu sóng ngọn gió", Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhận định.
Đại tá Dương Văn Thiện - Trưởng phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kĩ thuật Hải quân phát biểu. Ảnh: Quang Khôi.
Bác sĩ Bùi Lê Đan Thanh - Bộ môn Khúc xạ - Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch bày tỏ lòng tự hào: "21 ngày công tác là trải nghiệm đáng nhớ, giúp chúng em thấu hiểu sự gian khổ và ý chí kiên cường của quân dân nơi đảo xa. Được trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ là niềm tự hào và cũng là sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc trẻ. Qua chuyến đi, chúng em hiểu rõ hơn thế nào là yêu nước, thế nào là "đảo là nhà, biển cả là quê hương", và càng thôi thúc bản thân phải tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ để sẵn sàng cho những lần lên đường tiếp theo".
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm của các bệnh viện và các bác sĩ đã tham gia chương trình phối hợp y tế dân sự – quân sự theo đề xuất của Quân chủng Hải quân.
Đại diện Quân chủng Hải quân tặng quà tri ân cho các bệnh viện. Ảnh: Quang Khôi.
Theo Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, chương trình không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó giữa đất liền với biển đảo, giữa hệ thống y tế TPHCM với lực lượng vũ trang nhân dân.
"Tôi được nghe lại nhiều câu chuyện xúc động từ các bạn trẻ tham gia đoàn công tác, tôi không gọi đó là "trải nghiệm" đơn thuần, tôi gọi đó là "trải nghiệm sâu sắc", là hành trình để trưởng thành, để thấu hiểu, để gắn bó, để cống hiến", ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.
Chủ tịch UBMTTQ TPHCM mong rằng, mỗi bạn trẻ hôm nay sẽ mang theo hành trang đặc biệt ấy để tiếp tục cống hiến, để khi nhìn lại quãng đường tuổi trẻ, các bạn có thể tự hào rằng: Mình đã từng được đặt chân đến Trường Sa, mang tri thức và trái tim đến phục vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Các bác sĩ khám cho quân, quân tại Trường Sa. Ảnh: BVCC.
Hy vọng chương trình sẽ không dừng lại là một đợt công tác, mà sẽ trở thành một hoạt động thường niên, được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, lan tỏa ra nhiều địa phương, nhiều lực lượng y tế dân sự hơn nữa. Qua đó, toàn xã hội sẽ cùng đồng hành với quân đội, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo bằng chính hành động thiết thực.
Bởi vì, Trường Sa không chỉ là địa lý mà đó còn là lý tưởng, là tình cảm, là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.
Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các bệnh viện, các bác sĩ tham gia đoàn khám sức khỏe cho quân, dân trên quần đảo Trường Sa cũng đã nhận được bằng khen của Quân chủng Hải quân.
Nam Thương