Trả lại của rơi, hành động đẹp của thanh niên vùng sông nước Cà Mau

Trả lại của rơi, hành động đẹp của thanh niên vùng sông nước Cà Mau
4 giờ trướcBài gốc
Thanh niên Lê Vĩnh Phước (bìa trái) trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Sông Đốc. (Ảnh: Công an Sông Đốc cung cấp).
Chiều muộn 24/12, Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) Mã Minh Tâm, cho biết, sẽ tổ chức khen thưởng cho công dân Lê Vĩnh Phước bởi hành động cao đẹp khi nhặt được của rơi và trả người bị mất.
Trước đó vào chiều ngày 22/12, khi đang di chuyển trên đoạn đường từ ấp 7 đến ấp 11 thuộc địa bàn xã Sông Đốc, nam thanh niên Lê Vĩnh Phước tình cờ phát hiện một túi nilon nằm trên đường.
Kiểm tra bên trong, Phước bất ngờ thấy một số lượng tài sản lớn, gồm: Hơn 1,2 lượng vàng (loại 18k và 24k), cùng 54 triệu đồng tiền mặt. Thay vì giữ làm của riêng, ngay tức khắc, Phước đã mang toàn bộ số tài sản này đến trụ sở Công an xã Sông Đốc để trình báo và nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm chủ nhân để trả lại.
Ngay khi tiếp nhận vụ việc nêu trên, Công an xã Sông Đốc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ nhân của số vàng và tiền trên là của bà Phạm Tú Như, ngụ tại Ấp 7, xã Sông Đốc.
Tại trụ sở Công an, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Phước đã trực tiếp trao trả lại toàn bộ tài sản cho bà Như. Xúc động khi nhận lại số tài sản lớn tưởng chừng đã mất, bà Như đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Phước và các chiến sĩ công an đã hỗ trợ tận tình.
Hành động của thanh niên Lê Vĩnh Phước không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn góp phần lan tỏa giá trị đạo đức, sự tử tế trong cộng đồng, xứng đáng là tấm gương sáng cho thanh niên vùng sông nước Cà Mau noi theo.
HỮU TÙNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/tra-lai-cua-roi-hanh-dong-dep-cua-thanh-nien-vung-song-nuoc-ca-mau-post932683.html