Phát bánh miễn phí để “cảm ơn”, thực chất là kế hoạch trả thù
Sự việc xảy ra tại quận Kenscoff thuộc thủ đô Port-au-Prince, nơi lâu nay bị thống trị bởi các băng nhóm vũ trang manh động. Trong khi nhiều gia đình chỉ biết chịu đựng trong im lặng vì lo sợ bị trả thù, người phụ nữ không nêu tên này đã lựa chọn cách tự mình hành động sau khi mất đi nhiều người thân trong tay các tay súng.
Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ từ lâu đã buôn bán món pâté, loại bánh empanada kiểu Haiti, tại khu vực Kenscoff nên được nhiều người biết mặt. Gần đây, cô đã mời hàng chục thành viên băng đảng dùng bánh miễn phí, nói là để cảm ơn vì họ “đã bảo vệ khu phố”.
Ảnh minh họa: Unsplash
Tuy nhiên, thực chất, toàn bộ số bánh đã được tẩm một loại thuốc trừ sâu công nghiệp cực mạnh. Ngay sau khi ăn xong, các thành viên băng đảng bắt đầu đau bụng dữ dội, nôn mửa và chết hàng loạt trước khi kịp nhận trợ giúp y tế.
Báo chí Haiti xác nhận 40 thành viên của băng đảng “Viv Ansanm” đã thiệt mạng. Băng này được cho là có liên hệ với Jimmy Cherizier, cựu cảnh sát biến thành trùm tội phạm, còn được biết đến với biệt danh “Barbecue”.
Biết trước nguy cơ bị trả thù, người phụ nữ nhanh chóng bỏ đi
Sau khi gây án, người phụ nữ đã rời khỏi nhà, và quyết định này đã giúp cô thoát chết khi ngôi nhà bị đốt cháy không lâu sau đó, khả năng cao là do người của băng đảng trả đũa.
Không lâu sau, cô chủ động ra đầu thú với cảnh sát, thừa nhận mình là người duy nhất lập kế hoạch và thực hiện vụ đầu độc. Hiện chưa rõ cô có phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào hay không, bởi các nạn nhân đều là thành viên băng nhóm bị truy nã.
Sự việc ngay lập tức gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ ở Haiti. Nhiều người gọi đây là hành động “trả thù chính nghĩa” của một người dân mất hết vì tội phạm, trong khi số khác lo ngại hành vi giết người không qua pháp luật sẽ khiến xã hội hỗn loạn hơn.
Trong bối cảnh chính quyền Haiti đang vật lộn với tình trạng bạo lực băng đảng hoành hành khắp nơi, nhiều người dân dường như đã mất niềm tin vào pháp luật và bắt đầu có xu hướng tự xử.
Dù người phụ nữ này có thể đối mặt với pháp lý, nhưng không ít cư dân mạng Haiti đã gọi cô là “nữ anh hùng chống tội phạm”, trong khi các nhóm nhân quyền thì kêu gọi điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo mọi hành vi vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật.
Ngọc Bảo (Theo ODD)