Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó tại tại Nhà rông KonKlo, phường Kon Tum. (Ảnh: Thành Long)
Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn Trại hè Việt Nam 2025 đã đến thăm và tổ chức tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
Tham dự chương trình thiện nguyện có bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Thái Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Kon Tum cùng với 110 thanh niên kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thành Long)
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt toàn thể đoàn Trại hè Việt Nam 2025 gửi lời chào thân thương nhất đến với nhân dân và trẻ em đang sinh sống tại Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
Bà Mai cho biết chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Kon Tum là một trong ba hoạt động thiện nguyện xuyên suốt trại hè. Các thế hệ trẻ kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về với quê hương không chỉ thăm những khu di tích, danh lam thắng cảnh mà chính nhờ những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này để gia tăng tình đoàn kết lại với nhau, xóa nhòa đi khoảng cách giữa thế hệ trẻ tại Việt Nam và thế hệ trẻ kiều bào ở nước ngoài. Từ đó khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của các kiều bào trẻ để tiếp nối truyền thống cha ông, cùng chung tay xây dựng đất nước phát triển.
Các kiều bào trẻ thăm hỏi và giao lưu với các em học sinh Kon Tum. (Ảnh: Thành Long)
Đến với chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đoàn Trại hè Việt Nam đã quyên góp tổng cộng 80 triệu đồng. Bao gồm 50 triệu đồng sẽ được tặng trực tiếp cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó tại Nhà rông KonKlo, phường Kon Tum. 30 triệu đồng còn lại đoàn sẽ gửi cho UBND phường Kon Tum để tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.
Cụ thể Đoàn kiều bào Cộng hòa Czech ủng hộ 20 triệu đồng; Đoàn kiều bào Ba Lan ủng hộ 30 triệu đồng; Kiều bào Đỗ Việt Hoàng từ Hungary quyên góp 10 triệu đồng; Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 ủng hộ 10 triệu đồng và Đoàn kiều bào Đức và Nga ủng hộ 10 triệu đồng.
Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 gửi tặng những phần quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm tinh thần, động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. (Ảnh: Thành Long)
Thay mặt những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường Kon Tum ông Thái Khắc Hòa gửi lời cảm ơn tới đoàn Trại hè Việt Nam. Dù trong đoàn có rất nhiều kiều bào đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng tình cảm, tình yêu thương của mọi người gửi tới những em học sinh tại Kon Tum là rất trân quý.
“Dù mỗi kiều bào có đang học tập và sinh sống ở một phương trời xa nhưng tấm lòng mà các bạn dành cho những em học sinh nơi miền núi Tây Nguyên Kon Tum chính là ánh sáng thắp lên niềm tin và nghị lực cho các em nhỏ trên hành trình học tập”.
Phó Chủ tịch UBND phường Kon Tum Thái Khắc Hòa gửi lời cảm ơn tới đoàn Trại hè Việt Nam. (Ảnh: Thành long)
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của đoàn Trại hè Việt Nam 2025 nhằm sẻ chia những khó khăn, kịp thời động viên, khích lệ trẻ em, học sinh trên địa bàn phường Kon Tum trước thềm năm học mới 2025-2026, giúp các em có thêm tinh thần, động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập, rèn luyện.
Cùng ngày đoàn Trại hè Việt Nam 2025 đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngục Kon Tum - nơi giam giữ các cán bộ chính trị dưới thời thực dân Pháp, tham quan phòng trưng bày, tìm hiểu về những chiến công hiển hách, những hy sinh của các thế hệ đi trước thông qua những hình ảnh, hiện vật trưng bày.
Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngục Kon Tum. (Ảnh: Thành Long)
Kiều bào Nguyễn Hữu Trung đến từ Cộng hòa Czech chia sẻ cảm xúc với Báo TGVN: "Khi đặt chân đến nhà lao Kon Tum, em lặng người khi nhìn những hình ảnh, nghe những câu chuyện lịch sử, nơi những người con yêu nước bị giam cầm, đày đọa từng ngày, dùng máu và mồ hôi nước mắt để đổi lấy sự sống cho đồng đội, cho nhân dân.
Họ hàng nhà em còn rất nhiều người vẫn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, những câu chuyện lịch sử từ thời kháng chiến chống Pháp em cũng được gia đình và người thân kể lại rất nhiều. Em càng thêm trân trọng hơn nữa giá trị hòa bình mà mình đang có. Cảm xúc này thôi thúc em phải làm được nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống và lan tỏa nhiều hơn nữa đến giới trẻ lòng yêu nước và giá trị của độc lập tự do".
Các kiều bào trẻ tham quan phòng trưng bày, tìm hiểu về những chiến công hiển hách, những hy sinh của các thế hệ đi trước. (Ảnh: Thành Long)
Kiều bào Nguyễn Hữu Trung đến từ Cộng hòa Czech tham quan mô hình Nhà ngục Kon Tum. (Ảnh: Thành Long)
Thành Long