Trung tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí hỗ trợ sản phụ Bríu Thị Poi sinh con giữa đêm đông rét mướt ngày 27/1/2024. Ảnh: Trúc Hà
Điểm tựa tin cậy trong chăm sóc sức khỏe người dân nơi đại ngàn
Hùng Sơn là xã vùng cao biên giới, gần 97% dân số là đồng bào Cơ Tu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) triển khai xây dựng Trạm xá quân dân y kết hợp A Xan, sau sáp nhập đổi tên là Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn, nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào 4 xã vùng cao biên giới A Xan, Ch’ơm, Gari, Tr’Hy (nay là xã Hùng Sơn), cũng như người dân ở các bản giáp biên phía đối diện của nước bạn Lào.
Tháng 3/2019, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, dự án xây dựng cơ sở mới của trạm với tổng mức đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng được khởi công, sau đó hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cơ sở vật chất được tăng cường, đội ngũ y, bác sĩ từng bước được bổ sung, giúp trạm có điều kiện khám, chữa bệnh cho hơn 6.000 lượt bệnh nhân, tiêm hơn 1.000 liều vắc xin cho trẻ em và phụ nữ mang thai mỗi năm. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ cuối năm 2021, trạm tổ chức tiếp nhận, phân luồng, bảo đảm hậu cần, trang thiết bị, thu dung và điều trị cho gần 500 F0 thể nhẹ, không triệu chứng của huyện Tây Giang trước đây.
Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, trạm còn là điểm kết nối nghĩa tình nơi biên giới. Suốt nhiều năm qua, các y, bác sĩ của trạm đã tiếp nhận, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân ở các bản giáp biên thuộc cụm bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào. Từ những lần thăm khám, cấp thuốc, hướng dẫn phòng bệnh, hình ảnh người thầy thuốc quân dân y đã trở nên thân thuộc với đồng bào hai bên biên giới, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào.
Đúng như tên gọi “quân dân y”, ngay từ khi đi vào hoạt động, trạm luôn có sự góp mặt của các y, bác sĩ mang quân hàm xanh. Trong số 11 y, bác sĩ đang làm việc tại trạm, có 2 bác sĩ là quân y của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Họ vừa tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ quân y phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới. Với “Một vai, hai trách nhiệm”, các thầy thuốc quân hàm xanh không chỉ có mặt trong phòng khám, buồng bệnh, mà còn chủ động tham mưu, đề xuất công tác bảo đảm quân y cho các đơn vị; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm như não mô cầu, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, cúm A; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,5% trở lên. Ở nơi biên giới xa xôi, mỗi cán bộ quân y vừa là bác sĩ, vừa là người tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe gia đình.
Sáng y đức nơi biên cương
Có hơn 5 năm công tác tại trạm, Trung tá, bác sĩ đa khoa Nguyễn Văn Quốc Trí, Phó Trạm trưởng đã trở thành gương mặt quen thuộc với người dân vùng cao Hùng Sơn. Không ít lần, anh trực tiếp cấp cứu các trường hợp ngộ độc nấm, lá ngón, ong đốt, rắn độc cắn; hỗ trợ sản phụ vượt cạn trong điều kiện thiếu thốn, đường sá cách trở. Với đồng bào nơi đây, mỗi khi có người đau ốm, gặp tai nạn hay sản phụ chuyển dạ, hình ảnh người bác sĩ quân hàm xanh kịp thời có mặt đã trở thành điểm tựa tin cậy.
Một trong những kỷ niệm khó quên đối với Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí là ca đỡ đẻ đặc biệt vào rạng sáng 27/1/2024. Lúc 4 giờ 20 phút, anh nhận được tin báo chị Bríu Thị Poi, trú tại thôn Arooi, xã Hùng Sơn, trên đường đi sinh, khi đến địa phận thôn Ganil thì vỡ ối, đau bụng dữ dội, không thể tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến cơ sở y tế. Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí cơ động đến hiện trường.
Giữa rừng núi trong buổi sáng mùa đông rét mướt, chị Bríu Thị Poi đau đớn ngồi bên vệ đường. Không có đầy đủ điều kiện như ở cơ sở y tế, Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí bình tĩnh hướng dẫn người nhà và cán bộ Đồn Biên phòng Tr’hy đi cùng đốt lửa sưởi ấm, dùng đèn chiếu sáng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ sản phụ vượt cạn. Sau khoảng 20 phút, một bé gái chào đời khỏe mạnh. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên giữa núi rừng biên giới khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Hình ảnh người lính Biên phòng trong quân phục dã chiến, đỡ đẻ bên ánh lửa giữa rừng đã để lại dấu ấn đẹp về tình quân dân nơi biên cương.
Với những đóng góp bền bỉ trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí đã nhận nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Anh được Báo Thanh niên tuyên dương là một trong 10 “Gương sáng Biên cương” năm 2021. Năm 2024, anh vinh dự tham gia Chương trình giao lưu “Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức. Năm 2025, anh được Báo Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp vinh danh là một trong 55 “Gương sáng pháp luật” trên toàn quốc.
Tháng 10/2025, Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Lê Gia Tân được tăng cường về công tác tại Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn. Tốt nghiệp Đại học Y Huế, có nhiều năm kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh, nhất là điều trị, tư vấn các bệnh mạn tính, sự có mặt của Thượng tá Lê Gia Tân góp phần bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn cho y tế cơ sở nơi biên giới. Đây cũng là sự quan tâm thiết thực của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đối với công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng cao biên giới.
Đối với một trạm y tế ở địa bàn xa xôi, việc có thêm bác sĩ chuyên khoa mang ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, sự bổ sung này còn tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ tại trạm trao đổi chuyên môn, phối hợp xử lý tốt hơn các ca bệnh khó, nhất là trong điều kiện người dân đi lại không thuận lợi, khoảng cách đến tuyến trên còn xa. “Khối lượng công việc nhiều, nay có thêm bác sĩ chuyên khoa, chất lượng khám, chữa bệnh của trạm được nâng lên rõ rệt. Các y, bác sĩ cũng có thêm điều kiện trao đổi chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ hơn”-Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí chia sẻ.
Không lâu sau khi nhận nhiệm vụ tại địa bàn biên giới, Thượng tá Lê Gia Tân đã cùng đồng đội bước vào những ngày làm việc căng mình trong mưa lũ. Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, anh được tăng cường về xã A Vương, địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng A Nông, cách trạm khoảng 50km, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Gần 30 năm công tác ở thành phố, nay lên vùng cao phải trèo đèo, lội suối, dầm mình trong mưa..., song những khó khăn ấy không làm chùn bước người thầy thuốc quân hàm xanh. Thượng tá Lê Gia Tân đã cùng lực lượng chức năng đến các bản làng, kịp thời khám, chữa bệnh cho người dân, hướng dẫn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Ở những nơi đường sá bị chia cắt, việc tiếp cận từng hộ dân không dễ dàng, nhưng với trách nhiệm của người thầy thuốc quân y, anh cùng đồng đội vẫn bám địa bàn, vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa phối hợp nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.
Ngày 14/10/2025, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, khiến 3 người dân bị vùi lấp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thượng tá Lê Gia Tân có mặt ngay từ đầu, bảo đảm công tác quân y cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, bùn đất sạt lở phức tạp, sự có mặt của cán bộ quân y tại hiện trường không chỉ giúp bảo đảm an toàn sức khỏe cho lực lượng cứu nạn, mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của người lính Biên phòng trong mọi tình huống.
Từ những ca khám bệnh thường ngày đến những tình huống cấp cứu giữa rừng, hay khi căng mình tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, các thầy thuốc quân hàm xanh ở Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn luôn thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", người lính quân hàm xanh, lặng thầm góp sức giữ gìn sức khỏe cho bộ đội và nhân dân nơi biên giới. Họ không chỉ mang đến thuốc men, kiến thức phòng bệnh, mà còn đem theo tình cảm, trách nhiệm và sự tận tụy của người lính Cụ Hồ đối với đồng bào vùng cao.
Thượng tá Đinh Việt Anh, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân trên biên giới, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật đã tích cực tham mưu cho cấp trên tăng cường các bác sĩ quân y có năng lực, giàu kinh nghiệm cho Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn. Việc tăng cường lực lượng chuyên môn không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho y tế cơ sở trong công tác khám, chữa bệnh tại chỗ, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới”.
Trúc Hà