Hành trình tìm lại sự tự tin và lan tỏa nghị lực sống của Vũ Thị Lan được kể lại trong Trạm yêu thương chủ đề "Sợi chỉ may cuộc đời" lên sóng lúc 10h00, thứ Bảy (16/8) trên kênh VTV1.
Sinh năm 1990 xã Ý Yên, Ninh Bình, Vũ Thị Lan không may mang khuyết tật bẩm sinh: vóc dáng nhỏ bé, lưng gù, đôi chân cong khoèo, hệ xương không phát triển bình thường.
Cô từng trải qua 4 ca đại phẫu để có thể mang giày dép và di chuyển như bạn bè cùng trang lứa, nhưng tuổi thơ vẫn gắn liền với những tháng ngày điều trị, gián đoạn việc học.
"Trạm yêu thương – Sợi chỉ may cuộc đời" nói về cô thợ may cao 1m25 Vũ Thị Lan.
Vượt lên hoàn cảnh, Lan tốt nghiệp loại giỏi ngành kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế & Kỹ thuật Hà Nội. Thế nhưng, sức khỏe yếu cùng ngoại hình đặc biệt khiến cô rơi vào cảnh thất nghiệp hơn 10 năm, khép mình trong bốn bức tường, sống lặng lẽ và ít tiếp xúc với bên ngoài.
Bước ngoặt đến đầu năm 2024 – khi Lan tình cờ xem được những video truyền cảm hứng trên mạng xã hội và biết đến lớp học cắt may của anh Nguyễn Duy Long tại Hà Nội.
Quyết tâm "may" lại cuộc đời, cô lên đường học nghề, trải qua hơn 3 tháng miệt mài với từng đường kim mũi chỉ.
Trở về quê, Lan mở "Tiệm may ngay tại sân nhà với tên gọi thân thương "Tiệm may 1m25". Không chỉ may những sản phẩm cho trẻ em, móc len những con vật ngộ nghĩnh, Lan còn đều đặn livestream chia sẻ năng lượng tích cực trên trang cá nhân mang tên "Lan khuyết".
Lan thường livestream chia sẻ tại trường quay.
Sự xuất hiện của thầy giáo Nguyễn Duy Long – người thầy không chỉ truyền nghề mà còn tiếp thêm niềm tin để Lan tự tin bấm máy quay clip đầu tiên đã mang đến những khoảnh khắc vui tươi xen lẫn xúc động trong chương trình.
Trong chương trình "Trạm yêu thương – Sợi chỉ may cuộc đời", khán giả sẽ được đồng hành cùng Lan qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Lan xuất hiện trên sân khấu cùng những chiếc váy xinh xắn do cô tự tay may và màn livestream "triệu view" ngay tại trường quay.
Cuộc trò chuyện cởi mở với MC Minh Hằng, từ những kỷ niệm tuổi thơ, 4 lần phẫu thuật, quãng thời gian thất nghiệp đến khoảnh khắc tìm lại chính mình qua nghề may.
Lan ước mơ mở xưởng dạy nghề cho người khuyết tật.
Cùng đó là phóng sự "Một ngày ở Tiệm thợ may 1m25" được phát trong chương trình sẽ đưa khán giả đến với không gian làm việc nhỏ bé nhưng rộn ràng tiếng cười, nơi từng sản phẩm ra đời đều chứa đựng câu chuyện riêng.
Chương trình cũng mở ra ước mơ trong tương lai của Lan: mở một xưởng vừa may vừa dạy nghề cho những phụ nữ khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn, để cùng nhau tìm thấy giá trị của bản thân và có công việc ổn định.
Món quà của Trạm yêu thương sẽ phần nào san sẻ gánh nặng về kinh tế giúp Vũ Thị Lan hiện thực hóa ước mơ của mình trong tương lai.
Trạm yêu thương – Sợi chỉ may cuộc đời không chỉ kể về một hành trình vượt lên số phận, mà còn gửi gắm thông điệp: "Dù cuộc đời có khiếm khuyết, chỉ cần không ngừng nỗ lực, bạn vẫn có thể tự tay khâu nên những điều trọn vẹn".
Linh Thùy Linh