Bình Định rơi vào tình thế khó khăn. Ảnh: VFF
Trong thế chẳng còn gì để mất, Bình Định vừa có 2 trận hòa trước 2 đối thủ rất mạnh là Thể Công Viettel và Thanh Hóa để đeo bám rất sát SHB Đà Nẵng trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, thành tích có điểm ấy của thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã bị chặn đứng trên sân nhà trước Công an Hà Nội ở trận đấu bù của vòng 20.
Mục tiêu giành trọn 3 điểm của đội bóng đất Võ, để có thể nuôi hy vọng trụ lại sân chơi V-League sớm, đã bị dập tắt khi ở ngay phút thứ 3. “Người cũ” của Bình Định, Leo Artur, đã gây sầu cho đội nhà với bàn thắng mở tỷ số.
Đến phút thứ 15, Alan đá phạt đền thành công, nâng tỷ số 2 - 0 cho Công an Hà Nội.
Phút 19, hy vọng được thắp lên cho chủ nhà Bình Định khi Thành Luân ghi bàn rút ngắn tỷ số 1 - 2.
Bước sang hiệp 2, mọi thứ càng trở nên tệ hơn với Bình Định khi họ phải nhận thêm 3 bàn thua nữa.
Thắng trận này, Công an Hà Nội đã vượt qua Thể Công Viettel để lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, thất bại đậm 1 - 5 đã khiến đội bóng của HLV Minh Chiến lâm nguy. Hiện tại, họ đã thi đấu bằng số trận với SHB Đà Nẵng, nhưng không tạo ra lợi thế về điểm số. Bình Định chỉ đứng trên nhờ hơn 1 bàn hiệu số. Trận tiếp theo, Bình Định sẽ gặp đối thủ cùng cảnh ngộ là CLB TP Hồ Chí Minh, một đối thủ trực tiếp cạnh tranh trong nhóm cuối, chính là thời cơ vàng để bứt phá.
Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc