Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương lịch sử vẫn còn. Nỗi đau của những người mẹ, người cha, người vợ, người con chưa từng biết mộ phần người thân vẫn chưa nguôi ngoai.
Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ tìm kiếm, quy tập 2.141 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 251 bộ hài cốt biết danh tính) tại Campuchia. Riêng giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025), tổ chức tìm kiếm trên 42 vị trí, quy tập được 56 bộ hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia 51 bộ).
Đội K93 đón hài cốt liệt sĩ về nhà lưu hài cốt
Đại tá Huỳnh Văn Khởi - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực khắc phục vất vả, khó khăn của Đội K93 để thực hiện nhiệm vụ.
“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương của mình vì nền độc lập, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Máu của các anh đã thấm vào đất, nước mắt của đồng đội, gia đình và người thân đã chan hòa với thời gian. Và hôm nay, sau nhiều thập kỷ, các anh đã được trở về trong vòng tay của Tổ quốc, trong tiếng nghẹn ngào của đồng chí, đồng đội, gia đình, người thân”, Đại tá Huỳnh Văn Khởi xúc động.
Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên - Đội trưởng Đội K93 chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 2 tỉnh: Takeo, Kampong Speu (Campuchia), các khu vực biên giới trong tỉnh. Phần lớn thông tin về vị trí mộ liệt sĩ nắm được là vị trí cũ, đơn vị đã tổ chức đào tìm nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Mặt khác, do chiến tranh đã lùi xa, nhân chứng trong chiến tranh ngày càng già yếu, trí nhớ giảm sút.
Địa hình, địa vật thay đổi theo sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Campuchia, nên khó xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ. Địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phần lớn là ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, có nơi còn tồn sót bom mìn.
Nơi đóng quân xa khu vực làm nhiệm vụ, cơ động đường dài; một số phương tiện, trang bị hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên nhanh xuống cấp và hư hỏng. Mùa khô 2024 - 2025, nắng hạn kéo dài, nắng nóng cục bộ ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ… Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, tập thể Đội K93 đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.
Đội K93 thực hiện nghi thức đón hài cốt liệt sĩ
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), Ban Chỉ huy Đội K93 sẽ nhanh chóng củng cố cơ sở vật chất, kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng; phương tiện, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp, cách làm hay. Đồng thời, rà soát, kiểm tra, xác minh những thông tin đã thu thập được; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Huỳnh Văn Khởi đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, vận động; tăng cường hợp tác với các tỉnh Campuchia để thu thập thông tin, tài liệu, nhân chứng... về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Toàn đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống tốt đẹp bộ đội
Cụ Hồ.
Bài và ảnh: ÁI NHÂN