"Nỗi thất vọng khi không thể giành huy chương vàng SEA Games 33 trên sân nhà vẫn in đậm trong ký ức, trở thành áp lực trực tiếp khi U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Ả Rập Xê Út", tờ Siam Sport nhấn mạnh.
Nhắc lại trận thua Việt Nam 2-3 tại chung kết SEA Games 33 sau khi có lợi thế dẫn trước 2-0 ở 30 phút đầu trận, Siam Sport cho đây là bài học xương máu với thầy trò HLV Thawatchai.
"Thất bại SEA Games nhắc nhở U23 Thái Lan về sự tập trung, thể lực và khả năng xử lý áp lực trong hiệp hai. Nên nhớ rằng ở đấu trường châu Á này, ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị loại ngay lập tức", Siam Sport nhấn mạnh.
Không tiếng cười và áp lực thấy rõ trên khuôn mặt các thành viên U23 Thái Lan đang tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết U23 giải châu Á 2026 (Ảnh: Changsuek)
Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan đồng thời chỉ ra một loạt bất lợi khác mà đội nhà phải đối mặt, như thiếu vắng 10 trụ cột do các CLB chủ quản trong nước không chịu "nhả" quân, đội không có trận đấu tập nào trước khi vào giải chính thức...
Đội hình U23 Thái Lan còn một số cầu thủ chủ chốt như Ikas Sanharn, Sittha Boonla hay Pichitchai Siakratok, nhưng phần lớn là cầu thủ trẻ, từ đó dấy lên hoài nghi về khả năng đối đầu với các đối thủ mạnh của châu lục như Australia, Iraq, Trung Quốc - ba đối thủ của U23 Thái Lan tại vòng bảng giải châu Á.
Theo lịch, U23 Thái Lan sẽ ra quân gặp U23 Australia ngày 8-1. Mục tiêu của Thái Lan là vượt qua vòng bảng vào tứ kết.
"Dù chúng ta đã trải qua một số thất vọng trong quá khứ nhưng mong người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ các cầu thủ trẻ", HLV Thawatchai kêu gọi và khẳng định toàn đội đã sẵn sàng chiến đấu hết mình cho mục tiêu đề ra.
Băng Tâm