Manchester United đã may mắn cầm hòa Everton 2-2 trong thế bị dẫn trước 0-2 trên sân khách Goodison Park, nhưng nếu không có VAR, “quỷ đỏ” đã nhận bàn thua thứ ba ở phút bù giờ khi trọng tài không thổi phạt đền như quyết định ban đầu. Điều đó dẫn đến tranh cãi dữ dội khi trọng tài bẻ còi trận MU thoát thua Everton.
Cựu giám đốc cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) Keith Hackett đã có ý kiến về kết quả gây tranh cãi trong trận hòa giữa Everton và Manchester United sau khi Everton được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ rồi lại bị trọng tài bẻ còi sau can thiệp của VAR. Trọng tài Andy Madley hủy bỏ quyết định trao quả phạt đền cho Everton sau khi xem lại VAR.
Trọng tài xem lại tình huống qua màn hình và sau đó bẻ còi. ẢNH: GETTY
Trọng tài Andy Madley được VAR yêu cầu xem xét lại tình huống sau khi ông thổi phạt đền từ pha bóng Ashley Young ngã trong vòng cấm. Hackett cho rằng ông Madley đã đúng ngay từ đầu khi thổi phạt đền nhưng không hiểu tại sao VAR lại đưa vị trọng tài này đến màn hình xem lại tình huống.
Keith Hackett nói: “Theo tôi, Andy Madley đã đúng khi trao quả phạt đền vì lỗi kéo người. Vậy tại sao VAR phải can thiệp và sau đó thuyết phục Madley lật ngược quyết định của mình?. Thôi nào các bạn, các bạn đang đưa ra những quyết định vô lý, một quyết định đúng bị lật ngược một cách không chính xác, vì sự can thiệp của VAR.
Andy Madley, ông tốt hơn thế này, hãy bảo VAR bỏ đi vì ông đã đúng ngay từ đầu. Và bây giờ ông đã lật ngược một quyết định đúng đắn và không công nhận một quả phạt đền. Ông sai rồi”.
Quyết định xóa quả phạt đền vào phút cuối, vốn có thể mang lại cho Everton cơ hội ấn định chiến thắng 3-2 xứng đáng, đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong nhiều giờ sau trận đấu.
Tranh cãi dữ dội khi trọng tài bẻ còi trận MU thoát thua Everton ở vòng 26 Premier League. ẢNH: GETTY
MU bị dẫn trước hai bàn trong hiệp 1 với 2 bàn thắng do công của Beto và Abdoulaye Doucoure, nhưng “quỷ đỏ” đã gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai nhờ công của Bruno Fernandes và tân binh Manuel Ugarte, người đã chọn đúng thời điểm hoàn hảo để ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho “quỷ đỏ”. Cuối cùng, cựu sao của chính MU Ashley Young dường như đã bị Harry Maguire và cả Matthijs de Ligt phạm lỗi nhưng cuối cùng quả phạt đền của Everton bị hủy bỏ.
Góc quay mà trọng tài Madley được xem qua màn hình đã bị một số người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi, trong đó có huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer, người đồng tình với Lee Westwood sau khi tay golf này chỉ ra rằng trọng tài đã được xem "góc quay sai" của sự cố nói trên.
Cựu ngôi sao của MU, Rio Ferdinand bị sốc khi quyết định bị lật ngược. Rio Ferdinand nói: "Tôi cảm thấy tồi tệ nhất khi VAR vào cuộc. Tôi ngạc nhiên khi quả phạt đền không được đưa ra. Sự va chạm vẫn ở đó. Khi bạn đặt tay lên ai đó, bạn trao cho trọng tài một quyết định”.
Bruno Fernandes khẳng định trọng tài đã quyết định đúng. ẢNH: TNT SPORTS
Tuy nhiên, đội trưởng của MU Bruno Fernandes khẳng định rằng công lý đã được thực thi, vì quả phạt đền không bao giờ nên được trao ngay từ đầu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói với TNT Sports: “Không, không. Trọng tài nói rằng góc rất gần với cơ thể nên không liên quan gì đến điều đó. Chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa, trước tiên là tôi. Mọi người phải nâng cao tiêu chuẩn của nhau và kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể.
Chúng tôi đã có cơ hội trong hiệp 2 khi chúng tôi bắt đầu nhập cuộc chơi bóng. Chúng tôi không chạy đủ nhiều. Chúng tôi cần bắt đầu các trận đấu tốt hơn. Mỗi lần chúng tôi để thủng lưới và bị dẫn trước là lúc chúng tôi bắt đầu chơi và chấp nhận rủi ro”.
Trong khi đó, Premier League lên tiếng giải thích trong 1 tuyên bố, “VAR đã kiểm tra quyết định thổi phạt đền của trọng tài cho Everton vì Maguire phạm lỗi với Young, cho rằng không có lỗi nào xảy ra và khuyến nghị trọng tài xem xét lại trên sân. Trọng tài đã hủy bỏ quyết định ban đầu và trận đấu được bắt đầu lại bằng một quả thả bóng”.
Young dường như bị cả Maguire lẫn De Ligt níu người. ẢNH: GETTY
Sau trận đấu, người ta nhìn thấy Ashley Young trò chuyện với trọng tài, trong khi các trọng tài phải hứng chịu tiếng la ó từ đông đảo khán giả đội chủ nhà Everton trên sân Goodison Park.
GIA ĐỊNH