Tranh của Picasso bị tạt sơn hồng

Tranh của Picasso bị tạt sơn hồng
5 giờ trướcBài gốc
Loại sơn hồng tạt lên bức tranh được biết có thể dễ dàng rửa trôi.
Cảnh sát Montreal (Canada) cho biết một người đã bị bắt giữ vì hành vi phá hoại sau khi một tác phẩm của danh họa Pablo Picasso trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Montreal (MMFA) bị tạt sơn hồng, The Independent đưa tin.
Theo thông tin từ cảnh sát, họ nhận được cuộc gọi từ đội ngũ an ninh bảo tàng vào khoảng 10h40 ngày 19/6. Quá trình điều tra xác định một nam thanh niên 21 tuổi đã ném sơn, trong khi hai người khác quay phim hành động này.
Nghi phạm đã được thả và sẽ ra hầu tòa vào một ngày sau đó, theo cảnh sát. 2 người còn lại bị tạm giữ nhưng cuối cùng được thả mà không bị buộc tội.
Bức tranh L’Hétaire sau khi bị tạt sơn màu hồng.
Vụ việc xảy ra trùng với thời điểm tờ The Gazette nhận được email từ nhóm môi trường Last Generation Canada, nhận trách nhiệm về việc tạt “sơn hồng có thể rửa được” lên bức tranh L’Hétaire của Picasso. Tác phẩm này nằm trong triển lãm tôn vinh nữ đại lý nghệ thuật tiên phong người Pháp Berthe Weill.
"Hôm nay, tôi không tấn công hay phá hủy nghệ thuật. Tôi đang bảo vệ nó. Nghệ thuật, về bản chất, là sự khắc họa cuộc sống, được tạo ra bởi người sống và dành cho người sống. Không có nghệ thuật trên một hành tinh chết. Tôi là một nghệ sĩ và muốn tiếp tục sáng tạo. Nhưng tôi tự hỏi, nếu giờ tôi ở Winnipeg, liệu tôi có còn thời gian, năng lượng hay nguồn lực để làm nghệ thuật? Hay tôi sẽ phải đấu tranh để sinh tồn và bảo vệ cuộc sống, vì chính phủ không bảo vệ người dân của mình", Marcel (21 tuổi) bày tỏ trong video được đăng trên trang Instagram của Last Generation Canada.
Nhóm Last Generation Canada, trong 3 tuần qua, cũng đã nhận trách nhiệm cho các vụ việc tương tự như tạt sơn hồng lên sòng bạc Montreal, chặn đường St-Denis và sơn lên Bảo tàng Ngân hàng Montreal. Nhóm này yêu cầu chính phủ Canada thành lập Cơ quan Bảo vệ Thảm họa Khí hậu để “hỗ trợ những người có nhà cửa, cộng đồng, cuộc sống và sinh kế bị phá hủy bởi thời tiết cực đoan, bao gồm các vụ cháy rừng trầm trọng hơn do việc đốt nhiên liệu hóa thạch".
Marcel (bên trái) đang nói chuyện với cảnh sát.
Triển lãm đã tạm thời đóng cửa với khách tham quan và mở lại vào 11h30 cùng ngày. Bức tranh hiện đã được tạm thời gỡ khỏi khu vực trưng bày.
Các quan chức bảo tàng cho biết vào chiều ngày 19/6 rằng họ “không phát hiện dấu hiệu hư hại nào trên bức tranh, vốn được bảo vệ bởi kính chống vỡ". Tuy nhiên, bức tranh vẫn sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
Giám đốc MMFA, Stéphane Aquin, bày tỏ sự “rất thất vọng” trước sự việc.
“Thật đáng tiếc khi hành động này, được thực hiện nhân danh hoạt động môi trường, lại nhắm vào một tác phẩm thuộc di sản văn hóa toàn cầu, được lưu giữ để phục vụ các thế hệ tương lai", ông nói trong một tuyên bố.
Như Phương
Ảnh: Last Generation Canada
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/tranh-cua-picasso-bi-tat-son-hong-post1562485.html