Châu Kiệt Luân (Jay Chou) cùng Gary Yang từng hợp tác ra mắt ca khúc mang tên Waiting For You cách đây 7 năm, đến hiện tại đã đạt hơn 140 triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, ca khúc này gần đây bất ngờ trở thành tài liệu tham khảo trong các khóa học về bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại một số trường đại học, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc và Đài Loan xôn xao.
Một sinh viên trường Đại học đã chia sẻ trên mạng xã hội về nội dung giảng dạy từ Trung tâm Tư vấn và Sức khỏe của trường. Trong bài giảng, ca khúc Waiting For You được dùng làm ví dụ minh họa cho các hành vi có thể cấu thành vi phạm Luật phòng chống quấy rối, với những câu hát nổi bật được đánh dấu bằng chữ đỏ, chẳng hạn: "Bạn sống trong con hẻm đó, tôi thuê một căn hộ chỉ để tình cờ gặp bạn", "Tôi tìm một công việc gần ký túc xá của bạn", "Nằm ở sân trường ngắm sao, đèn lớp vẫn sáng, bạn chưa đi", "Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra, có người âm thầm bên cạnh", Tôi đứng ở quảng trường cạnh trường, chờ chuông tan học, chúng ta cùng đi nhé?".
Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên Weibo. Một số người cho rằng việc giảng dạy như vậy là "đoạn trích gây hiểu lầm", đồng thời bảo vệ ca khúc: "Đây là bài hát dành cho người hâm mộ", "Người nghe có tư duy lành mạnh sẽ không thấy lời bài hát có vấn đề" hay "Nếu áp dụng tiêu chuẩn này, nhiều ca khúc tình yêu khác cũng sẽ phải gỡ xuống".
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng thừa nhận mục đích giáo dục: "Giáo viên không nhằm chỉ trích Châu Kiệt Luân, mà muốn dựa trên những giai điệu quen thuộc để học sinh nhận diện hành vi quấy rối hay vượt ranh giới", "Sau khi học xong lớp giáo dục giới tính, tôi mới nhận ra những hành vi từng thấy 'lãng mạn' thực ra là không phù hợp". Một số người nhấn mạnh rằng việc phân tích lời bài hát giúp sinh viên nhận diện các tín hiệu vượt ranh giới trong đời sống thực, đồng thời đưa kiến thức pháp luật vào các tình huống quen thuộc.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên âm nhạc của Châu Kiệt Luân được sử dụng trong giáo dục. Trước đó, ca khúc Listen to Mom (Nghe lời mẹ dạy) đã được chọn làm tài liệu giảng dạy cho học sinh lớp một tại Trường Tiểu học Thí nghiệm Đại học Giáo dục Đài Bắc vào năm 2006, nhờ nội dung giáo dục tích cực.
Ca khúc Waiting For You, mặc dù mang giai điệu lãng mạn, nhưng hành vi của nhân vật trong lời bài hát đã mở ra những tranh luận về giới hạn giữa tình cảm và quấy rối, đồng thời trở thành minh chứng sống động cho các bài giảng giáo dục giới tính hiện đại.
Bài giảng này hiện cũng đã lan sang Trung Quốc đại lục, thu hút nhiều bình luận hài hước nhưng cũng đầy suy ngẫm từ cộng đồng mạng: "Xé toạc lớp vỏ bọc lãng mạn", "Đọc lời bài hát mà cười lăn lộn", "Giúp nhận diện những giá trị sai lệch trong văn hóa giải trí".