Tranh thủ cuối tuần, nhiều gia đình tiễn ông Công ông Táo về trời

Tranh thủ cuối tuần, nhiều gia đình tiễn ông Công ông Táo về trời
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội và các tỉnh, không khí chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra sớm hơn thường lệ. Thay vì chờ đúng ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình đã chọn làm lễ từ ngày 21–22 âm lịch, trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nhằm thuận tiện cho công việc và sinh hoạt gia đình.
Nhiều gia đình cúng ông Công ông Táo từ sớm.
Ghi nhận tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, lượng người mua sắm đồ lễ, hoa quả, vàng mã tăng rõ rệt từ sáng sớm. Cá chép sống, cá chép giấy, mũ áo Táo quân và nhiều đồ cúng khác như xôi, bánh chưng, gà cúng, thịt quay, giò chả,... được bày bán phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.
Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay sức mua dồn sớm, tập trung vào cuối tuần, thay vì rải đều như mọi năm.
Chị Nguyễn Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Cả hai vợ chồng đều đi làm, nếu đợi đúng 23 thì rất vội. Tranh thủ ngày nghỉ, cả nhà cùng chuẩn bị mâm cúng, dọn dẹp bếp núc cũng thấy ấm cúng hơn”. Với chị Hương, việc cúng sớm một, hai ngày không làm giảm ý nghĩa nghi lễ, quan trọng là sự thành tâm.
Gia đình anh Phùng Chung cúng ông Công ông Táo từ sớm.
Giống với gia đình chị Hương, gia đình anh Phùng Chung (Hà Đông, Hà Nội) cũng lựa chọn làm lễ cúng ông Công ông Táo sớm hơn thường lệ. Anh Chung cho biết, các thành viên trong gia đình đều bận rộn công việc cuối năm, con cái đi học cả ngày nên nếu chờ đúng 23 tháng Chạp thì việc chuẩn bị mâm lễ sẽ khá gấp gáp.
“Làm sớm một, hai ngày giúp cả nhà có thời gian dọn dẹp bếp núc, chuẩn bị lễ chu đáo hơn, không bị áp lực thời gian. Quan trọng nhất vẫn là giữ được sự trang nghiêm và lòng thành”, anh Chung nói.
Không chỉ các gia đình trẻ, nhiều gia đình có người cao tuổi cũng chọn làm lễ sớm để tránh cập rập. Ông Hải (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, theo quan niệm dân gian, cúng ông Công ông Táo có thể linh hoạt trong khoảng từ ngày 20 đến trước giờ Ngọ ngày 23 tháng Chạp, miễn là phù hợp điều kiện gia đình và vẫn giữ sự trang nghiêm, nên hôm nay gia đình ông cũng đã làm lễ cúng ông Công ông Táo.
Đồ cúng được bày bán nhiều tại các chợ dân sinh.
Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Hoàng Anh - Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, cho biết, trong dân gian ngày cúng ông Công ông Táo được xác định là ngày 23 tháng Chạp, nhưng thời điểm tiến hành nghi lễ không nhất thiết phải đúng ngày, đúng giờ một cách cứng nhắc. Theo ông, việc cúng sớm hơn một vài ngày, phổ biến từ ngày 20 đến trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, đều được coi là phù hợp với truyền thống, miễn là gia chủ thực hiện nghi lễ trong tinh thần trang nghiêm, thành tâm.
Nhiều người đội mua đi mua đồ cho lễ cúng ông Công ông Táo.
Chuyên gia Phùng Hoàng Anh cũng nhấn mạnh, tín ngưỡng Táo quân không đặt nặng yếu tố “đúng giờ linh thiêng” mà coi trọng ý nghĩa tiễn Táo quân về chầu trời trước thời điểm giao thừa. Trong bối cảnh đời sống hiện đại, nhiều gia đình bận rộn, đi làm xa hoặc sinh sống tại chung cư, việc linh hoạt thời gian cúng là điều dễ hiểu và hoàn toàn không làm sai lệch giá trị phong tục. “Điều quan trọng nhất không phải là cúng vào giờ nào, ngày nào cho thật chuẩn, mà là giữ được sự thành kính và hiểu đúng tinh thần của nghi lễ", ông nói.
Video đồ lễ cúng ông Công ông Táo được bày bán nhiều tại chợ:
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/tranh-thu-cuoi-tuan-nhieu-gia-dinh-tien-ong-cong-ong-tao-ve-troi-169260208140055076.htm