Các đại biểu tham dự buổi lễ
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm áp, để lại nhiều xúc động khi những phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, chính thức khép lại quá khứ lầm lỗi, mở ra cơ hội làm lại cuộc đời.
Thượng tá Võ Văn Vũ – Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Võ Văn Vũ – Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh:“Đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, tạo cơ hội để những người từng lầm lỗi được sửa sai, làm lại cuộc đời, tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân.
Tôi mong rằng các anh chị được đặc xá hôm nay sẽ nhận rõ lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng giá trị tự do, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôn trọng pháp luật, tránh xa tệ nạn, biết tận dụng nghề nghiệp đã được học trong trại giam để lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới”.
Thượng tá Võ Văn Vũ cũng khẳng định, công tác xét, đề nghị đặc xá tại Trại giam Kênh 7 được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy trình pháp luật.
Đồng thời gửi gắm kỳ vọng những phạm nhân chưa đủ điều kiện trong đợt này sẽ tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, học tập và lao động cải tạo tiến bộ để sớm có cơ hội hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.
Thượng tá Võ Văn Vũ trao quà từ quỹ tấm lòng vàng cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn đang chấp hành án.
Thành quả này có được còn nhờ sự quan tâm, tận tình giáo dục, cảm hóa của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Kênh 7.
Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, cán bộ trại giam đã kiên trì động viên, dạy nghề, tạo môi trường cải tạo lành mạnh để phạm nhân nhận ra lỗi lầm, quyết tâm hoàn lương.
Chính sự sẻ chia, gần gũi và tận tụy đó đã giúp nhiều phạm nhân tiến bộ rõ rệt, chấp hành tốt kỷ luật, hăng hái lao động sản xuất, qua đó đủ điều kiện để được hưởng đặc xá.
Xúc động khi cầm trên tay Quyết định đặc xá, anh Phan Quốc Anh (quê thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Đây là cơ hội quý báu để tôi làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ tu chí làm ăn, sống lương thiện, không phụ lòng tin của cán bộ trại giam, gia đình và xã hội”.
Cùng chung tâm trạng, phạm nhân Bùi Anh Kha (41 tuổi, quê Đặc khu Phú Quốc) nghẹn ngào nói: “Nhờ sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ trại giam, tôi mới có ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và hứa sẽ tránh xa sai lầm cũ, nỗ lực trở thành công dân có ích”.
Dịp này Trại giam Kênh 7 đã trao tặng 15 phần quà và Mobifone Kiên Giang trao tặng 10 phần qua cho những phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang chấp hành án.
Buổi lễ khép lại trong niềm vui đoàn tụ đang chờ đón phía trước, nhưng đồng thời cũng để lại bài học sâu sắc về ý nghĩa của sự khoan dung, nhân đạo trong chính sách pháp luật.
Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người thực sự hối cải, mà còn khẳng định sự tận tụy, giàu lòng nhân ái của cán bộ chiến sĩ trại giam trong hành trình giáo dục, cảm hóa phạm nhân.
Đó cũng chính là sức mạnh để mỗi người sau khi trở về cộng đồng sẽ sống tốt hơn, có ích hơn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng xã hội ngày càng văn minh, thịnh vượng.
Xuân Phương - Trung Hiếu