Em Lò Lực Vũ (12 tuổi, ở bản Na Pàn, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã; nay là xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) – nhân vật trong bài viết: “Câu hỏi xé lòng từ cậu bé sau vụ tai nạn: “Mẹ ơi, chân con đâu rồi?”.
Báo VietNamNet và Bệnh Viện Việt Đức trao số tiền 46.652.427 đồng tới em Lò Lực Vũ.
Sáng 10/5, trên đường đi học, Vũ bị một chiếc xe máy chạy tốc độ cao va phải khiến Vũ bị chấn thương nghiêm trọng.
Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, do vết thương phức tạp, Vũ được chuyển về Bệnh viện Việt Đức điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương nghiêm trọng sau mổ và buộc phải cắt 1/3 đùi trái.
Từ khi Vũ nhập viện, gia đình đã phải vay mượn anh em, họ hàng 30 triệu đồng để chi trả. Riêng chi phí chuyển viện, thuê xe cứu thương cũng đã tốn hàng chục triệu đồng.
Cảm thương trước hoàn cảnh của em Vũ, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi về quỹ báo giúp đỡ em số tiền 46.652.427 đồng. Số tiền này đã được chuyển đến tài khoản của gia đình.
Chị Lường Thị Nọi cho biết, hiện Vũ đã được xuất viện về nhà chăm sóc để đợi thăm khám lại, sau đó sẽ thực hiện lắp chân giả.
Phạm Bắc