Trao hơn 72 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn

Trao hơn 72 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn
4 giờ trướcBài gốc
Em Dương Nam Khánh (9 tuổi, ở thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là nhân vật trong viết: "Bé trai 9 tuổi bị ung thư xương khát khao đến trường cùng các bạn".
Tháng 6/2024, thấy cổ tay con trai sưng to, chị Bùi Thị Tâm vội đưa con đến bệnh viện thăm khám thì bàng hoàng nhận tin con bị ung thư xương. Quá trình chữa bệnh cho Nam Khánh hết sức gian nan. Sau mỗi đợt hóa trị, do tác dụng phụ của thuốc, con thường bị hạ bạch cầu dẫn đến liên tục nhiễm khuẩn, sốt cao
Báo VietNamNet vừa chuyển số tiền hơn 34 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Dương Nam Khánh.
Căn bệnh nguy hiểm và phức tạp buộc Nam Khánh phải dùng đến nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, chính vì vậy mà kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.
Xót xa trước tình cảnh của em Khánh, nhiều bạn đọc đã ủng hộ qua quỹ báo VietNamNet số tiền 34.570.000 đồng. Số tiền này đã được Báo chuyển đến tận tay gia đình. Đón nhận tấm lòng của mọi người, chị Tâm xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm.
"Hiện cháu Khánh đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ, sức khỏe đã cải thiện nhiều. Được mọi người động viên, chúng tôi đã vơi bớt được phần nào khó khăn, cháu Khánh có thêm điều kiện chữa bệnh", chị Tâm bày tỏ.
Cũng trong dịp này, báo VietNamNet trao 37.532.477 đồng đến chị Hoàng Thị Hương (24 tuổi, ở tổ dân phố Tiên Thịnh, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị Hương là nhân vật trong bài viết: "Khát khao sống của cô gái 23 năm chống chọi với bệnh tật".
Chị Hoàng Thị Hương bị suy thận, suy tim được bạn đọc ủng hộ hơn 37 triệu đồng.
"Thận phải bị teo, tôi cũng không có thận trái. Kể từ đó, đều đặn 2 lần/tháng, gia đình phải đưa tôi xuống Hà Nội chữa trị, mỗi tháng tốn chừng 2 triệu đồng", chị kể.
Để chạy chữa cho con gái, bố mẹ chị Hương đã vay mượn người thân hơn 300 triệu đồng và nợ ngân hàng khoảng 200 triệu đồng. Toàn bộ đều được dùng để trang trải thuốc men, viện phí cho chị. Thời gian trước, vì hết tiền nên bà Nguyễn Thị Thiết phải nói khó với bác sĩ, xin phép mua thuốc về nhà cho con uống chứ không đưa đến bệnh viện.
Ngay sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm từ khắp nơi. Tổng số tiền chị Hương nhận được qua quỹ báo là 37.532.477 đồng. Đón nhận tấm lòng của mọi người, bà Thiết vô cùng xúc động. Bà cho biết, hiện chị Hương vẫn đang lọc máu theo chu kì, sức khỏe đã có sự cải thiện.
Phạm Bắc
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/trao-hon-72-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-2366205.html