Chiều ngày 13/10, hành động quả cảm ấy đã được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý – Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng cho anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn, huyện Hương Khê).
Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh, đã trực tiếp trao Huy hiệu và gửi lời tri ân tới tinh thần quả cảm, nghĩa cử đẹp của người đoàn viên trẻ.
Đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh trao Huy hiệu cho người đoàn viên trẻ.
Sự việc xảy ra vào chiều 30/9, khi đi qua cầu tràn Phố Giang, anh Hiệu nhìn thấy một bé trai đang chới với giữa dòng nước lũ. Không kịp nghĩ ngợi, anh lập tức lao xuống dòng nước cuồn cuộn, vật lộn giữa dòng xiết để tiếp cận cháu bé, rồi cố sức đưa em vào bờ an toàn.
"Lúc đó em không kịp nghĩ gì cả. Bởi chỉ cần chậm một giây phút thôi, cháu bé đã bị lũ cuốn đi mất. Em chỉ biết rằng mình sẽ phải cứu cháu bằng mọi giá", anh Hiệu chia sẻ.
Người được cứu là cháu Nguyễn Bảo K. (7 tuổi), trú tại thôn 3, xã Hương Sơn. Khi đó, mẹ em vắng nhà, K. ra chơi gần khu vực cầu tràn và không may trượt chân ngã xuống nước. Nếu chậm thêm vài giây, hậu quả có thể đã khác.
Trong quá trình cứu người, anh Hiệu còn được anh Ngô Tiến Dũng, người dân thôn 7, chèo thuyền ra hỗ trợ. Chính quyền xã Hương Sơn đang lập hồ sơ đề nghị khen thưởng anh Dũng – người từng được tuyên dương năm 2014 vì hành động cứu người trong lũ.
Trước đó, sáng 5/10, Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn đã đến trao tặng bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu.
Trước đó vào sáng ngày 5/10, đồng chí Nguyễn Ny Hương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn đã đến trao tặng bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu vì hành động dũng cảm.
Hành động của anh Hồ Quốc Hiệu không chỉ cứu sống một em nhỏ, mà còn là lời nhắc đẹp về tinh thần sống nghĩa tình, sẵn sàng hành động vì người khác. Trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt, câu chuyện ấy lan tỏa niềm tin vào lòng tốt và sự quả cảm của tuổi trẻ hôm nay.
Trọng Nghĩa