Chiều nay 20/10, Báo CAND – Văn phòng đại diện tại miền Trung phối hợp cùng Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Ban giám hiệu trường THPT Ngũ Hành Sơn cùng đại diện gia đình Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng một số nhà hảo tâm đã tổ chức trao tiền hỗ trợ em Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng, học sinh lớp 12/9 trường THPT Ngũ Hành Sơn, là một học sinh chăm ngoan, học giỏi nhưng không may lại mắc bệnh bạch cầu tủy.
Tại lễ trao quà, Thượng tá – Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Báo CAND, Trưởng Văn phòng đại diện Báo CAND tại miền Trung cho biết, ngay khi hay tin về trường hợp của học sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng bị bệnh hiểm nghèo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chuyển lời thăm hỏi động viên ân cần; đồng thời ủy quyền cho người thân là anh Nguyễn Hữu Dũng trực tiếp phối hợp cùng Báo CAND và nhà trường để kịp thời trao quà đến cháu.
Thượng tá – Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Báo CAND, Trưởng Văn phòng đại diện Báo CAND tại miền Trung phát biểu tại buổi trao quà.
“Cùng với tấm lòng của các nhà hảo tâm hôm nay, tôi nghĩ phần quà thiết thực này cũng góp phần làm lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, về sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia của lãnh đạo Bộ Công an, của lực lượng CAND nói chung, trong đó có Báo CAND và các tấm lòng thơm thảo. Mong rằng em Hằng cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn; nhà trường tiếp tục đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện cho em Hằng”, Nhà báo Nguyễn Thái Bình chia sẻ thêm.
Theo thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương, Hiệu trưởng Trường THPT Ngũ Hành Sơn, hoàn cảnh của học sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng rất đáng thương. Trong thời gian ba của em vướng vòng lao lý (vì gây tai nạn giao thông), một mình mẹ em phải chăm lo cho ba chị em Hằng và bà nội đã cao tuổi. Hôm nào cũng vậy, mẹ đi làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về; Hằng phải vừa học vừa phụ mẹ bao việc nhà…
Đại diện Báo CAND và các nhà hảo tâm trao tặng hơn 52 triệu đồng cho mẹ nữ sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng.
“Sau khi phát hiện bệnh, gia đình đã đưa em vào bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh để điều trị nhưng sau đó, vì không có đủ điều kiện để lo nên phải đưa em về lại Đà Nẵng, chữa trị tại bệnh viện Ung bướu. Hiện em vẫn vừa đi học vừa chữa trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng chi phí cao, mỗi lần vào thuốc hơn 20 triệu. Ba em Hằng giờ đã chấp hành xong bản án tù từ đầu năm học này, hiện hàng ngày cùng mẹ của em bán từng rổ tôm, cá nhỏ ngoài đường gần chợ Non Nước”, lãnh đạo nhà trường thông tin thêm.
Cô giáo Võ Thị Kim Nhựt, Chủ nhiệm lớp 12/9 nhớ lại, vào cuối học kỳ I năm lớp 10, nhà trường được gia đình báo về bệnh tình của em Hằng. Đến giữa tháng 9/2025 vừa qua, gia đình có trao đổi thêm với giáo viên về bệnh tình của em Hằng và mong nhà trường quan tâm hỗ trợ, kêu gọi các nhà hảo tâm…”.
Điều đáng trân trọng, mặc dù bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị nhưng em Hằng vẫn luôn cố gắng trong học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Mỗi lần em phải nghỉ học để đến bệnh viện điều trị, giáo viên chủ nhiệm nhờ các bạn trong lớp chép bài giúp. Khi đi học lại, các bạn học sinh giỏi của lớp cùng giáo viên bộ môn hỗ trợ giảng lại bài cho em”, cô Nhựt cho biết thêm.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xúc động chia sẻ: "Hôm nay, được chứng kiến sự quan tâm, chia sẻ của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng mạnh thường quân trao tặng hơn 50 triệu đồng cho em học sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng, chúng tôi rất xúc động. Sự giúp đỡ này không chỉ là món quà vật chất quý giá, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho em Hằng, một học sinh chăm ngoan, hiếu thảo, đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo, gia đình em Hằng và cá nhân tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Văn phòng Đại diện Báo Công an nhân dân tại miền Trung cùng toàn thể các mạnh thường quân. Nhờ tấm lòng cao cả, sự đồng hành của quý báo, những mảnh đời khó khăn, những học sinh gặp bệnh tật hiểm nghèo mới được chắp cánh ước mơ, thấy được sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng. Chúng tôi mong quý báo sẽ tiếp tục đồng hành, để nhiều em học sinh như em Hằng được tiếp sức, không bỏ lỡ cơ hội học tập và vươn lên trong cuộc sống"...
Tại lễ trao quà, được sự ủy quyền của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, ông Nguyễn Hữu Dũng đã trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ học sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng. Về phía độc giả Báo CAND, ngay trước buổi lễ, Võ Ngọc Đồng (phường Hòa Cường) 10 triệu; Đỗ Văn Cường (phường Hòa Xuân) 2 triệu đồng;…
Phát biểu tại lễ trao quà, thay mặt gia đình, học sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng và nhà trường, Nhà giáo Lê Thị Bich Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã xúc động nói lời cảm ơn đến nghĩa cử thiết thực của đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đại diện các nhà hảo tâm và đặc biệt là vai trò kết nối, hỗ trợ kịp thời của báo CAND. “Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các nhà hảo tâm, độc giả của Báo CAND để giúp em Hằng và những trường hợp tương tự, cùng gia đình vượt qua những ngày khó khăn nhất”, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng bày tỏ thêm.
PV VP Đà Nẵng