Đại úy Lò Bảo Thịnh trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho anh Lò Văn Chơ. Ảnh: Quàng Hùng
Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai để phối hợp xác minh. Đến sáng 27/5, đơn vị đã liên lạc được với anh Lò Văn Chơ đồng thời trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và tiền mặt bên trong.
Vui mừng khi được nhận lại tài sản của mình bị đánh rơi từ cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, anh Chơ cho biết, những giấy tờ trong ví đó rất quan trọng đối với anh, nên khi phát hiện bị mất anh lo lắng, sợ kẻ xấu nhặt được sẽ lợi dụng để làm việc xấu. Trong lúc đang hoang mang, lo lắng thì anh nhận được cuộc điện thoại từ cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông báo nhặt được chiếc ví, đồng thời mang đến tận nhà để trao trả. "Nhận lại được chiếc ví, tôi rất vui mừng. Việc làm của các cán bộ Biên phòng thực sự rất trách nhiệm khiến nhân dân chúng tôi càng thêm tin yêu và quý trọng"- Anh Chơ xúc động nói.
Quàng Hùng