Trẻ đời nhưng không non dạ

Trẻ đời nhưng không non dạ
3 giờ trướcBài gốc
Hoàng Đức cùng Ninh Bình FC thăng hoa ở V-League 2025/26.
Hơn 10 năm trước, Ninh Bình có đại diện ở V-League là The Vissai Ninh Bình. Nhưng từ vụ bán độ ở AFC Cup 2014 dẫn tới The Vissai Ninh Bình giải thể, cả một thập kỷ dài Ninh Bình không có CLB nào chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
10 năm sau, kể từ ngày đen tối ấy, xuất hiện một Phù Đổng Ninh Bình được "đổi ruột" với CLB Thanh Niên TPHCM có trong tay lực lượng gây sốc nhất trong đợt chiêu mộ rầm rộ những cái tên Đặng Văn Lâm, Đinh Thanh Bình, Hữu Tuấn, Ngọc Bảo,Thanh Thịnh, Đỗ Văn Thuận, Đức Việt, Lê Minh Bình, Phạm Gia Hưng... Trước ngày xuất quân dự giải hạng Nhất 2024/25, Phù Đổng Ninh Bình xuất hiện thêm một hợp đồng mới là Nguyễn Hoàng Đức, một biểu tượng tưởng chừng như không thể thay thế ở Thể Công Viettel. Cùng với việc Công Phượng gia nhập CLB hạng Nhất Trường Tươi Bình Phước, 2 bản hợp đồng Văn Lâm, Hoàng Đức ở đội bóng đất cố đô thực sự đã gây nên cơn bão tranh cãi ngày ấy.
Âm thầm dưới miệng lưỡi thế gian, Văn Lâm và Hoàng Đức cùng với Thanh Thịnh, Văn Thuận, Đức Việt… tạo nên mạch 24 trận bất bại (23 trận thắng, 1 trận hòa), thăng hạng V-League sớm trước 3 vòng đấu và tiếp tục mang về những hợp đồng "bom tấn" khác: Ban huấn luyện và dàn ngoại binh Tây Ban Nha, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho…
Cùng với những cái tên cũ là tuyển thủ, cựu tuyển thủ, những mảnh ghép mới của Phù Đổng Ninh Bình tạo nên một tập thể không chỉ có chiều sâu mà còn dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Nếu như Hoàng Đức, Bảo Toàn, Đức Việt là những liễu kiếm, thì Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Trọng Long là những chiến binh thật sự cùng với những tấm lá chắn Thanh Thịnh, Văn Thuận bảo vệ khung thành do Văn Lâm trấn giữ. Cùng với ngoại binh, Ninh Bình FC đã vận hành tốt ở bộ khung ấy về cả hai phương diện tấn công và phòng ngự. Cho đến lúc này đoàn quân HLV Gerard Albadalejo đã ghi 12 bàn, mới chỉ để thủng lưới 2 bàn, toàn thắng cả 4 trận, đang đứng ở đỉnh bảng xếp hạng.
Ai đó còn nghi ngờ về thực lực của Ninh Bình FC khi 3 trận thắng trước đó bại tướng chỉ là H. Hà Tĩnh, Đ. Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng, nhưng đánh bại đương kim vô địch 2-0 trong khi đối thủ vừa hừng hực khí thế trở về sau đại thắng ở đấu trường AFC Champions League Two lại là chuyện rất khác. Sự "lạnh lùng" của đội bóng trẻ này trước dàn sao ngoại sao nội của Nam Định khiến tất cả e dè. Nhà cầm quân Gerard Castano cũng cho thấy sự linh hoạt trong cách xây dựng đội hình, lúc nào cần pressing, khi nào gia cố chất thép và phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật của các tiền vệ.
Sau 4 vòng, có thể nói Ninh Bình FC không thắng nhờ may mắn, mà bằng một nền tảng vững chắc cả về chiến thuật lẫn con người. Con số thống kê càng củng cố cho luận điểm ấy: Chiến thắng trước Nam Định giúp Hoàng Đức và đồng đội dẫn đầu mạch bất bại dài nhất châu Á, với 28 trận không thua trên mọi đấu trường. Cụ thể, tính trong 90 phút thi đấu chính thức, đội bóng cố đô Hoa Lư đã giành chiến thắng 24 trong 28 trận, để hòa 4 trận, kể từ ngày 20-10 năm ngoái. Với cột mốc này, Ninh Bình FC vượt mặt CLB Arkadag (Turkmenistan) có mạch 27 trận không thua.
Chặng đường đi đến vinh quang còn quá dài để khẳng định Ninh Bình FC vô đối ngay trong mùa đầu tiên hít thở không khí V-League. Nhưng thực tế không thể chối cãi rằng, thầy trò HLV Gerard Castano không phải là tân binh dễ bị bắt nạt, mà ngược lại muốn cạnh tranh sòng phẳng với các "đại gia" khác.
Hội tụ cả bản lĩnh, kinh nghiệm lẫn khát khao của một đội bóng trẻ, Ninh Bình FC góp phần tạo kịch tính cho V-League vốn nhàm chán bởi chuỗi dài "định khung" qua nhiều mùa giải.
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/tre-doi-nhung-khong-non-da-post319600.html