Hôm nay (5/7), Trung tá Nguyễn Hữu Dịu - Phó Đội trưởng Đội 3 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) đã bàn giao số tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi mà mình nhặt được bên đường.
Toàn bộ tài sản do anh Hoàng làm rơi và được Trung tá Dịu nhặt được trên đường đến nhà chị gái. Ảnh: Cơ quan Công an,
Cụ thể, vào hoảng 18h15 ngày 3/7, trên đường đi từ trụ sở cơ quan 106 Nguyễn Lương Bằng (phường Thành Đông, TP Hải Phòng) về nhà chị gái trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng), Trung tá Nguyễn Hữu Dịu bất ngờ nhặt được chiếc ví cũ nằm ở rìa đường và thời điểm đó không có ai xung quanh.
Sau khi kiểm tra bên trong, Trung tá Nguyễn Hữu Dịu thấy có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Văn Hoàng (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Cùng với đó, trong ví còn 1 Giấy phép lái xe, 1 Căn cước công dân, 2 Thẻ ngân hàng và số tiền hơn 11 triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Hữu Dịu trao trả toàn bộ tài sản cho anh Hoàng. Ảnh: Cơ quan Công an.
Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Hữu Dịu dùng điện thoại chụp lại thông tin của người đánh rơi và gửi đến nhóm Trưởng Công an xã, phường trên địa bàn để phối hợp truy tìm chủ nhân.
Đến 10h30 hôm nay (5/7), anh Lê Văn Hoàng – chủ nhân chiếc ví đánh rơi đã liên hệ với cơ quan công an để nhận lại tài sản.
Hành động đẹp của Trung tá Nguyễn Hữu Dịu không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân mà còn là tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
Đức Tùy