'Trên mạng... nói thế'

'Trên mạng... nói thế'
3 giờ trướcBài gốc
Minh họa: BH
Hơn một năm trước, hai đầu gối mẹ tôi thường xuyên đau nhức, bước chân nặng nề, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng thức dậy. Tôi đưa mẹ đến bệnh viện khám, cùng với các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bà bị viêm đa khớp dạng thấp. Đây là bệnh lý mạn tính. Nếu không may bị bệnh, phải duy trì uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ. Việc uống thuốc đều đặn và đúng liều lượng giúp người bệnh giảm bớt những đau nhức. Kể từ khi điều trị, uống thuốc, tình trạng của mẹ tôi đỡ hơn khá nhiều.
Người có tuổi bị các vấn đề về xương khớp vốn là điều bình thường. Tuy nhiên nguyên nhân gây đau nhức xương khớp khác nhau, cần phải được khám và chẩn đoán chính xác mới có thể điều trị đúng và trúng. Và lần nào đưa mẹ đi tái khám, bác sĩ cũng không quên dặn người bệnh: “Bác cố gắng uống thuốc đều đặn, có vấn đề gì bất thường thì quay lại viện khám ngay, hoặc nói người nhà gọi điện trao đổi với bác sĩ, tuyệt đối không được uống thuốc tùy tiện”.
Nghe bác sĩ nói là thế, ấy vậy mà hôm vừa rồi, vừa thấy tôi đến, mẹ liền nói: “Trên mạng họ đang quảng cáo có thuốc này uống hay lắm, là thuốc gia truyền, chữa được tất cả các bệnh về xương khớp, mà khỏi dứt điểm luôn ấy, có nhiều người uống khỏi rồi đây này... Con đặt cho mẹ vài liệu trình uống thử xem thế nào...”.
Người già vốn cả tin và cố chấp, dù đã cố giải thích nhưng có vẻ mẹ tôi vẫn tin bác sĩ mạng hơn. Bà khẳng định: “Nếu không chữa được ai người ta dám quảng cáo như vậy. Mà người ta bảo được mua uống thử chỉ hơn 500.000 đồng thôi, nếu hiệu quả thì đặt uống tiếp, không hợp thì thôi. Con cứ đặt thử cho mẹ uống xem thế nào. Biết đâu lại hợp”.
“Ơ, thế mẹ không thấy bao nhiêu vụ quảng cáo sai sự thật bị cơ quan chức năng bắt rồi đấy à. Mẹ không tin con thì cũng phải tin bác sĩ ở bệnh viện chứ. Nếu thuốc tốt thì phải được cấp phép, bệnh nhân tự tìm đến chứ đâu cần người ta rao bán như mớ rau thế kia. Mẹ có nhớ bà Ưng ở cuối làng hôm vừa rồi bị phù hết người vì uống thuốc lung tung không. Nếu mẹ không nghe con, không nghe lời bác sĩ dặn, uống thuốc tùy tiện, sau này có vấn đề gì là tự chịu đấy, con không đưa mẹ đi viện nữa đâu” - đến khi tôi phải “dọa” như thế, mẹ tôi mới thôi không đòi mua thuốc trên... chợ mạng nữa.
Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, đánh vào thói quen cả tin và tâm lý “có bệnh vái tứ phương” của nhiều người dân, không ít kẻ táng tận lương tâm, vì tiền mà tự xưng người có chuyên môn, là thuốc gia truyền để bán cho người bệnh. Khỏi bệnh đâu không thấy, chỉ thấy bệnh thêm bệnh.
Khác với nhiều loại hàng hóa bán online, nếu một chiếc áo không ưng, món đồ không đúng chất lượng, người mua không thích bỏ đi là xong, chỉ mất một món tiền. Nhưng thuốc đã uống vào người, sao có thể không cẩn trọng. Nhiều người dân vì sự nhẹ dạ cả tin, tin vào những quảng cáo “bùi tai” mà “tiền mất, tật mang”.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể xuề xòa nhiều thứ, nhưng với sức khỏe - liên quan trực tiếp đến tính mạng bản thân và người trong gia đình, xin đừng dễ dãi.
Khánh Xuân
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/tren-mang-noi-the-42812.htm